Ngày 15/8, vùng Auburn, phía tây Sydney, Australia trở nên náo loạn vì đám cưới của Phó thị trưởng Salim Mehajer. Giao thông tắc nghẽn vì một con phố chính bị chặn, một công viên công cộng thành nơi đáp máy bay. Đường phố trong vùng ngập tràn siêu xe và xe phân khối lớn.
Chú rể giàu có dùng 4 chiếc trực thăng, 1 chiếc máy bay phản lực, 45 xe Harley Davidson, hàng chục các loại xe sang như Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce... để đến đón cô dâu. Dự tính giá trị của các phương tiện trong đám cưới này lên tới 50 triệu USD, tương đương khoảng 1.105 tỷ đồng.

Chú rể Salim bước xuống từ trực thăng, xuất hiện rạng rỡ.

Sau đó Salim đón dâu bằng chiếc ôtô thể thao màu cam nổi bật.

Giao thông tại các đường phố ở vùng Auburn trở hỗn loạn vì 45 xe phân khối lớn. Từ thứ 3 trước đó, Phó thị trưởng đã gửi thông báo tới từng nhà về việc sẽ cấm một con đường trong suốt cả ngày 15/8 và bất cứ xe cộ nào để ra đường đều sẽ bị kéo đi.

Một công viên công cộng được "trưng dụng" làm bãi đáp trực thăng. Cảnh sát địa phương phát biểu với báo chí, họ không biết về việc cấm đường và đám cưới này. Sau đó hàng chục cảnh sát tới hiện trường để ổn định lại giao thông. Và chú rể phải nộp phạt cho sở cảnh sát.

Trong khi đó, cô dâu Aysha diện một chiếc váy cưới thiết kế riêng của một thương hiệu thời trang cưới tại Australia, Nektaria.

Chiếc váy may với kiểu dáng công chúa, đuôi dài và phần chân váy xòe bồng bềnh.

Cô dâu đội một chiếc vương miện gắn kim cương lộng lẫy.

Các phù dâu diện váy màu xanh đính ren tinh xảo, khiến cô dâu càng thêm nổi bật.

Ngôi nhà của đôi uyên ương được trang trí ngập tràn hoa trắng.

Thảm đỏ được trải khắp con đường để đón cô dâu chú rể.

Dàn trống hoành tráng làm nhiệm vụ đón chào cặp đôi.

Khách mời tới lễ thành hôn và báo chí cũng như ê-kíp quay phim đứng chật kín trước ngôi nhà.

Trên bầu trời, máy bay phản lực thả dòng chữ ghi tên của cô dâu chú rể trên bầu trời.
>> Xem tiếp quanh cảnh đám cưới và tiệc cưới của Phó thị trưởng Salim Mehajer
Linh Linh
Ảnh: News, Daily Telegraph, SMH