Tại phiên tòa xét xử diễn ra ở Novosibirk hôm 5/8, Stepan Dolgikh, 25 tuổi, bị tuyên 18 năm tù giam. Anh ta tin rằng vợ - Oksana Poludentseva - 36 tuổi, đã lừa dối mình. Dolgikh trước đó đã ngồi tù vì bị kết tội giết người khác. Anh ta quen Poludentseva cũng nhờ viết thư cho nhau trong thời gian này.
Những người chứng kiến cho hay Dolgikh trở nên "ghen tuông" khi thấy vợ trò chuyện vui vẻ với một vị khách khác trong tiệc cưới ở làng Chik hồi tháng 10/2020 và cáo buộc cô "hành xử không đúng đắn".
Điều tra viên trưởng Kirill Petrushin cho hay chỉ ít tiếng sau khi trao lời thề nguyện, Dolgikh đã bắt đầu đấm đá vợ bên ngoài nơi tổ chức tiệc cưới. Vụ hành hung đáng sợ sau đó tiếp diễn khi anh ta "túm tóc vợ, đánh cô, đẩy cô ngã lăn ra đường rồi tiếp tục động tay chân lên người, lên đầu cô". Khi Poludentseva đã chết, hắn vứt thi thể cô ở một khe núi gần đó.
Các khách mời đám cưới được cho là sợ hãi đến mức không dám can thiệp. Tuy nhiên, họ thông báo cho lực lượng thực thi pháp luật và Dolgikh bị Vệ binh Quốc gia Nga bắt giữ tại hiện trường.
"Hắn đánh cô ấy trong thời gian dài, ngay trước mắt những người chứng kiến, khiến cô ấy bị tổn thương nội tạng ở thân và đầu", ông Petrushin nói thêm.
Theo Daily Star, Dolgikh "hoàn toàn nhận lỗi trong quá trình điều tra" nhưng không tỏ thái độ ăn năn hối hận.
"Anh ta ghen tuông khi thấy vợ và một nam khách mời nói chuyện với nhau. Dường như với anh ta việc đó là sai trái", thanh tra cho biết.
Nạn nhân Poludentseva biết hết các tiền án tội giết người và cướp của chú rể trước đây nhưng tin mình có thể giúp anh ta thay đổi. "Cô ấy không nghĩ rằng trong lúc uống rượu hoặc chỉ trong một phút tức giận, một con người như thế có thể đi quá giới hạn và phạm tội nghiêm trọng", Petrushin nói.
Hướng Dương (Theo Daily Star)