Lê Văn Điệp (24 tuổi, trú ở Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội) cùng vợ mở quán bi-a, chơi xèng vào cuối năm 2007. Quán của Điệp thu hút nhiều thanh niên mới lớn trong thôn tới chơi, trong số đó có Nguyễn Hữu Tuấn (16 tuổi).
Đến đầu năm 2009, Tuấn sau nhiều lần đến chơi và nợ của vợ chồng Điệp 300.000 đồng. Trước Tết Nguyên đán 2010 đúng 3 ngày, Tuấn đến trả nợ 100.000 đồng. Lúc này, Điệp đang nằm trong nhà nghe thấy vợ nói: "Mày bảo chị ghi thêm tiền vào sổ, cần thì chị lấy cho xem", nên đã tham gia "có mấy trăm bạc, hai chị em đừng có nói nhau ngoài đường làm gì".
Ba ngày sau, đêm 13/2 (đêm 30 Tết), vì không muốn dây dưa nợ nần sang năm mới, Điệp đã điện thoại cho Tuấn để đòi nốt tiền nhưng không được. Sau khi hỏi một người bạn, anh ta biết Tuấn đang chơi ở nhà văn hóa thôn. Điệp phóng xe máy đến.
Sau vài câu, giữa Tuấn và Điệp xảy ra xô xát. Điệp đã dùng con dao gấp mang theo đâm con nợ 3 nhát nhưng không trúng. Đúng lúc Tuấn không để ý, gã này đã đâm vào ngực trái khiến nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Hung thủ gây án xong về nhà anh vợ bỏ trốn và bị bắt ngay ngày hôm sau.
![]() |
Lê Văn Điệp tại tòa sáng nay. |
Vụ án vì tiền nợ xèng xảy ra tại thôn Phú Lương Thượng được đưa ra xử sáng nay 11/6 tại TAND TP Hà Nội.
Trước khi đưa ra xử, gia đình Tuấn đã nhận được 30 triệu đồng bồi thường. Nhưng khi đến tòa, phía bị hại vẫn chưa nguôi nỗi đau mất mát khi cầm di ảnh còn khá trẻ của Tuấn. Cả bị cáo và bị hại đều cùng thôn nhưng chỉ vì số tiền nợ trên đã gây ra án mạng đau lòng.
Vợ bị cáo cùng mẹ đẻ cũng đến phiên tòa. Lấy Điệp từ năm 17, đến giờ đứa con đã 5 tuổi nhưng phía trước đối với người phụ nữ trẻ này sẽ là chặng đường dài thiếu vắng chồng. Chị cho biết, từ ngày chồng bị bắt, chị phải lăn lộn một mình nuôi đứa con nhỏ. Vừa rồi chị tất tả cùng với hai bên nội ngoại chạy vạy được 30 triệu để đền bù một phần tổn thất cho gia đình bị hại, cũng mong chồng được người ta thương tình, xin giảm án.
Tuy nhiên tại phiên tòa, phía bị hại mất con họ kiên quyết muốn chồng chị phải nhận mức án cao nhất. Khi nghe Viện kiểm sát đề nghị án chung thân cho chồng, chị vừa mừng vừa lo. Điệp đứng trước vành móng ngựa đôi lúc cũng ngoảnh xuống nhìn vợ. Gặp ánh mắt vợ, Điệp líu ríu quay lên, chực khóc.
Giờ nghị án, Điệp không dám quay xuống nhìn người thân. Phía sau Điệp là những ánh mắt giận dữ của gia đình bị hại.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Điệp tù chung thân về tội giết người. Sau bản án được tuyên, có những tiếng khóc nức nở của vợ Điệp và của người thân bị hại.
Việt Dũng