Công an tỉnh Bình Dương đã đến khám nghiệm hiện trường và xác định nạn nhân đã bị vật nhọn đâm vào từ cổ đến vùng bụng, cả trước và sau lưng với gần 20 nhát. Dưới thi thể, cảnh sát đã thu được một con dao thái lan mũi nhọn có cán màu vàng. Nhiều đồ đạc, tủ quần áo trong nhà đã bị lục tung, chiếc xe nhãn hiệu Yamaha Mio II màu đen mới mà thường ngày cô chủ sử dụng, cùng chiếc điện thoại di động… đã biến mất.
Một số người dân xung quanh cho biết, nạn nhân là một phụ nữ xinh xắn. Khoảng hơn một tuần trước, quán còn một cô gái phụ bán nhưng đã xin nghỉ việc. Đêm xảy ra án mạng, quán trà sữa đóng cửa khá muộn và họ không hề nghe động tĩnh gì. Quán là căn nhà cấp 4, nằm kẹp văn phòng công ty bảo vệ và một tiệm cắt tóc.
![]() |
Hiện trường vụ án mạng. |
Một cô gái tự nhận là bạn thân của nạn nhân cho hay, chị Hà hiện có một người bạn trai đã ngoài 30 tuổi, nhân viên bảo vệ một công ty có trụ sở gần đó. Khoảng hơn 10 ngày trước, vợ của anh bảo vệ này đã kéo đến quán của chị Hà “quậy” tưng bừng khi biết chuyện lăng nhăng của ông chồng với cô chủ quán. Đôi ba lần, giữa hai người phụ nữ này đã phát sinh xô xát.
Khoảng 21h30 ngày 16/10, chị Hà còn nhắn tin cho cô bạn thân, đại ý nói về một người đàn ông tối ghé vào quán. Đoạn tin nhắn có nội dung: “Hồi nãy lên một lúc chị đuổi về rồi, ông giả vờ vào lấy thuốc rồi bỏ vào đó 3 triệu đồng, ông về rồi chị mới biết, sao giờ chị chán ông quá luôn rồi, nhưng không dễ bỏ chị đâu…”.
Cũng theo người bạn thân nạn nhân, chị Hà từng có chồng và có đứa con 2 tuổi. Hồi đầu năm, chồng của chị đột ngột qua đời. Sau đó, người góa phụ này gửi con cho ông bà nuôi và một mình vào Nam tìm công ăn việc làm. Ban đầu, chị đi làm công nhân, sau đó thuê quán bán nước giải khát. Quán trà sữa là chị Hà mới được sang nhượng lại khoảng 2 tháng nay.
Tùng Dương