![]() |
TMN CSG (áo trắng) thảm bại ngay trên sân nhà. Ảnh Tuổi Trẻ |
Pjico SLNA - GĐTLA 0-2:
Trận đấu diễn ra giằng co suốt hiệp 1, nhưng bước ngoặt đã đến vào đầu hiệp 2 khi trung vệ Huy Hoàng đã bay cả 2 chân vào người Thanh Trúc, bị thẻ đỏ trực tiếp. Kể từ đó, đoàn quân của HLV Calisto, dù vẫn chưa phục hồi thể lực sau trận thua Thân Hoa Thượng Hải, bắt đầu chiếm ưu thế. Phút 72, Minh Phương chuyền cho Seidu lao xuống đệm bóng cận thành mở tỷ số. 7 phút sau đến lượt Tài Em chuyền rất khéo cho Antonio Rodriguez nâng lên 2-0. Đây là chiến thắng đầu tiên của Gạch trước đối thủ này sau hơn 3 năm, kể từ trận thắng SLNA 3-1 trên sân Vinh mùa giải 2003.
Mitsustar Hải Phòng - HAGL 0-1:
Sự trở lại của Sakda đã giúp cho tuyến giữa HAGL chơi hay hơn ở trận thắng Đà Nẵng tuần trước và chiều qua, sức mạnh đó cũng lại giúp đội bóng phố núi kiếm trọn 3 điểm trước chủ nhà Hải Phòng chơi đầy quyết tâm. Ngay những phút đầu, với sự di chuyển linh hoạt của Kesley và đội hình dâng cao, HAGL đã có bàn thắng sớm khi từ quả đá phạt hàng rào, chính Kesley đã hạ Đặng Tuấn Điệp. Sau bàn thua, HP dồn lên nhưng việc thiếu vắng hai mũi nhọn Đặng Thành và Tostao khiến cho thế công đội bóng đất cảng kém sắc sảo. Tô Đức Cường thi đấu quá mờ nhạt, còn Abdullah lại không tận dụng được cơ hội, đành chấp nhận trận thua sân nhà.
TMN CSG - Bình Dương 2-4:
Sự vụng về, hớ hênh của hàng thủ, nhất là sự ra vào lụp chụp của thủ môn Hoàng Duy là nguyên nhân khiến Thép Cảng sụp đổ trên sân nhà. Ngay phút 10, quả tạt của đội trưởng Trường Giang chạm đầu hậu vệ Cảng đi luôn vào lưới giúp BD dẫn trước. Sau đó, nhận thấy Amaobi chơi kém, HLV Lê Thụy Hải đã đưa Philani vào sân và chính cầu thủ này đã góp công lớn với 2 bàn thắng. Phút 51, từ đường chuyền của Hoàng Vương, thủ môn Hoàng Duy lao ra rồi khựng lại để cho Philani bật cao đánh đầu nâng 2-0. Phút 66, cũng lại Philani thoát xuống trống trải nâng lên 3-0. Bàn thắng thứ 4 do Abbey ghi khi cả hàng thủ Cảng đứng "chôn chân". Hài lòng với tỷ số quá đậm, những phút cuối BD chơi co cụm tạo cơ hội cho Hồ Văn Lợi (thay Trung Kiên chơi quá kém) và Elendino vừa vào sân rút ngắn còn 2-4.
Mikado Nam Định - Đà Nẵng 0-0:
Giám đốc Sở TDTT ĐN Lê Nguyên Hồng đã thốt lên như vậy sau khi ĐN giành được 1 điểm trên sân Thiên Trường. Lý do mà ông Hồng đưa ra là sau trận đấu với Đại Liên, đội ĐN đã mất đến 2 đêm di chuyển về VN mà không ngủ được do chờ quá cảnh ở sân bay Quảng Châu, khiến cho toàn đội mệt mỏi. Về đến Nam Định thì đội chỉ còn 1 ngày nên không thể phục hồi sức tốt. Tuy hiệp 2 nhiều cầu thủ ĐN gần như phải đi bộ nhưng trước đó nhờ sự kiên trì của cả đội mà ĐN đã chia điểm với chủ nhà.
Pisico Bình Định - Hòa Phát Hà Nội 1-3:
Ít ai ngờ chủ nhà Bình Định lại đại bại ngay tại thánh địa của mình. Sự chủ quan và khinh suất của hàng thủ và thủ môn Trần Minh Quang đã giúp Hòa Phát có bàn thắng sớm ở phút 8 do công của Hồng Việt. Sau bàn thua, BĐ thi đấu rời rạc và gần như bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn đối phương. Phút 52, do sự dâng cao của hàng thủ BĐ, tiền vệ Văn Vinh phát hiện khoảng trống chuyền cho Das Silva thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Minh Quang nâng lên 2-0. Không còn gì để mất, BĐ dốc toàn lực và đã thu ngắn được 1-2 do công của Sarayoot, tưởng chừng có thể làm được điều kỳ diệu như trận hòa Khánh Hòa vừa rồi. Nhưng pha thoát đi của Văn Vinh buộc chủ nhà không còn cách nào phải phạm lỗi đã giúp Das Silva ghi bàn từ chấm 11m ấn định tỷ số 3-1.
Thép Pomina Tiền Giang - Khatoco Khánh Hòa 0-2:
Trước một đối thủ không quá mạnh so với mình, thế nhưng TG lại thể hiện quá non nớt, các ngoại binh mới vẫn còn chơi nặng về cá nhân khiến cho lối đá chung không thật sự sắc sảo. Chính điều đó giúp cho KH có thời cơ ghi điểm. Ở bàn mở tỷ số phút 23, Anh Cường chuyền sâu vào giữa, thủ môn TG lúng túng trước cú đánh đầu của Felix để bóng bật tay đi luôn vào lưới. Cuối trận, KH có bàn thắng thứ 2 sau pha chạm tay của Văn Tươi và đội trưởng Trần Thiện Hảo không bỏ lỡ cơ hội sút thắng từ chấm 11m, đưa đội bóng phố biển vọt lên xếp thứ 2. TG thua trận cùng với chiến thắng của Hòa Phát, khiến đội bóng sông Tiền gần như đã đặt một chân xuống hạng.
(Theo Thanh Niên)