Manjunath Olekar, 67 tuổi, hôm 1/1 tổ chức một bữa tiệc tại trang trại của mình ở thành phố Shivamogga, bang Karnataka, với gần 50 người tham dự. Theo Independent, lúc đang chuẩn bị khẩu súng hai nòng để bắn những phát súng mừng năm mới, Olekar không may bắn trúng Vinay U, 34 tuổi, người đang đứng cạnh ông ta.
Theo cảnh sát địa phương, hôm đó ông Olekar đang nạp đạn cho khẩu súng thì vô tình bóp cò. Vinay, được xác định là bạn của con trai Olekar và có bằng tiến sĩ, được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
"Chứng kiến Vinay nằm giữa vũng máu, ông Olekar cũng ngã quỵ. Sau sự việc, ông lên cơn đau tim rồi qua đời", Giám đốc cảnh sát Mithun Kumar GK cho hay.
Trước đây, ông Olekar từng bắn những phát súng ăn mừng để chào đón năm mới. Bắn súng ăn mừng trong đám cưới và các nghi lễ đặc biệt là một tập tục khá phổ biến và nguy hiểm ở một số vùng của Ấn Độ.
"Súng chỉ có thể được sử dụng trong một số trường hợp nhất định. Không được phép bắn chỉ để ăn mừng", ông Mithun Kumar GK nói với BBC.
Hồi tháng 11, một người đàn ông liên quan tới Đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP) bị bắt sau khi bắn chết một người trong lúc nổ súng ăn mừng ở bang Uttar Pradesh.
Đầu tháng 6, một binh sĩ Ấn Độ 35 tuổi thiệt mạng sau khi bị bắt quả tang nổ súng ăn mừng trong đám cưới bạn mình ở bang Uttar Pradesh. Anh ta được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó bị tuyên bố đã chết.
Hướng Dương (Theo Independent)