Ngày 5/8, Phạm Phong Phú (tức Phú "Moto", 47 tuổi) và 4 đàn em bị Công an TP HCM bắt về hàng loạt hành vi như Cưỡng đoạt tài sản, Làm giả giấy tờ, Buôn lậu, Huỷ hoại tài sản...
Cảnh sát cũng thu nhiều ôtô sang, dùi cui điện, mã tấu, bình hơi cay, còng số 8... của băng nhóm này.
Theo cơ quan điều tra, Phú từng có thời gian làm ăn chung với ông Trần Anh Tuấn (43 tuổi, em rể chủ quán Phở Hòa Pasteur). Nhóm này chuyên kinh doanh bất động sản; điện thoại Vertu, ôtô Lexus, Audi... mang từ nước ngoài về rồi làm giấy tờ giả bán lại.
Thời gian gần đây làm ăn thua lỗ, Phú và Tuấn phải cầm cố nhiều ôtô sang (giấy tờ giả) cho ngân hàng hoặc các cá nhân bên ngoài để lấy vốn kinh doanh. Phú cũng đứng ra trả nợ thay Tuấn nhiều lần.
Phú khai Tuấn hứa hẹn trả lại tiền nhưng sau đó không thực hiện, tránh mặt. Tức giận, ông ta thuê 4 người mua sơn, chất bẩn... tạt vào nhà đối tác trên đường Pasteur. Chờ thêm thời gian vẫn chưa tìm được con nợ, Phú yêu cầu nhóm thanh niên quay sang khủng bố tinh thần gia đình vợ người này, buộc trả thay. Trong đó có quán Phở Hòa (anh vợ của Tuấn) cũng trên đường Pasteur.
Ngoài 8 lần tạt sơn, mắm tôm... nhóm giang hồ kéo đến ngồi chật quán, bắt gián bỏ vào phở rồi vu cho quán bán thức ăn bẩn, nhằm làm mất uy tín với thực khách và du khách nước ngoài. Hôm 25 và 26/7, chúng kéo đến ném mắm tôm vào thực khách khiến nhiều người hoảng loạn.
Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) triệu tập Phú và truy bắt băng nhóm được thuê. Nhà chức trách cũng tình nghi ông Tuấn liên quan đến hàng loạt vụ lừa đảo bằng giấy tờ giả.