Dưới con mắt của người dân Haiiti thì ông Rene Preval - vị tổng thống 65 tuổi có khuôn mặt đầy râu bạc trắng và hàm răng rụng mất chiếc răng cửa, lại là người có sức quyến rũ đặc biệt.
Có điều, những đặc điểm ngoại hình đó không phải là nguyên nhân để Rene Preval giành thắng lợi trong bầu cử mà chính là kỳ vọng của người dân vào tương lai đất nước dưới sự dẫn dắt của ông.
Ngày 7/2, cuộc tổng tuyển cử dân chủ đã diễn ra tại Haiiti. Lúc đầu kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Rene Preval, một ứng cử viên cánh tả được 49,76%, chưa đủ quá bán. Nhưng sau đó người ta phát hiện thấy tại một bãi rác có rất nhiều phiếu chưa kiểm có ghi tên ông được bầu bị vứt đi.
Một làn sóng phẫn nộ bùng lên, hàng chục vạn người đổ về thủ đô để phản đối trò gian lận của chính quyền cánh hữu. Ngày 16/2, Ủy ban bầu cử thông báo chia đều tỷ lệ 85.000 phiếu chưa được kiểm đó cho các ứng cử viên, như thế người chiến thắng là ông Rene Preval với tỷ lệ 51,15% số phiếu bầu.
Sau khi kết quả được công bố, các đám đông quần chúng đã từ phẫn nộ chuyển sang vui mừng. Người ta cầm các cành cây, mặc áo pull có in hình ông Rene Preval múa hát mừng thắng lợi. Ôn Gimmie, một chủ vựa trái cây phấn khởi nói với các phóng viên quốc tế: “Đất nước chúng tôi đã nát bét vì loạn lạc, nay có Rene Preval thì chúng tôi lại có hy vọng rồi!”.
Ông Rene Preval sinh năm 1943 tại Port Princes. Trong thời kỳ đất nước Haiiti bị thống trị bởi gia tộc nhà độc tài Duvalier, ông phải lưu vong sang Mỹ mất 10 năm. Chỉ khi Duvalier bị lật đổ, năm 1986 Rene Preval mới quay về nước.
Rene Preval từng sang Bỉ học nghề nông, sang Italy học về địa nhiệt và trước đó cũng từng là chủ lò bánh mì. Trong thời gian làm chủ hãng bánh mì ông đã cung cấp bánh miễn phí cho 2,5 vạn trẻ em con nhà nghèo, chính vì vậy khi ra tranh cử ông đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của tầng lớp bình dân.
Năm 1991, khi ông Artis lên làm tổng thống thì ông Rene Preval được cử làm thủ tướng. Năm 1996, khi ông Artis tuyên bố rời khỏi chính trường thì Rene Preval trở thành người kế nhiệm. 5 năm sau ông phải rời khỏi ghế tổng thống mà không có bất cứ điều tiếng gì về tham nhũng, điều chưa từng xảy ra ở đất nước này.
Lần bầu cử này, tuy là người ghi danh cuối cùng nhưng Rene Preval luôn luôn dẫn đầu về tỷ lệ người ủng hộ. Dưới con mắt những người ủng hộ ông, Rene Preval là đại diện của người nghèo với phẩm chất thanh liêm, chính trực.
Họ thậm chí còn coi ông là “Đấng cứu thế”. Một số tổ chức hoạt động vũ trang chống đối còn tuyên bố, nếu Rene Preval thắng cử thì họ sẽ tự nguyện hạ vũ khí.
Haiiti nằm cách bang Florida ở phía Nam nước Mỹ 965 km, người Mỹ luôn coi đây là sân sau của họ và theo dõi chặt chẽ diễn biến cuộc bầu cử ở đây.
Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra là cái sân sau Mỹ Latin này lại xuất hiện thêm một vị Tổng thống cánh tả nữa. Dư luận quốc tế cho rằng Rene Preval sẽ lãnh đạo Haiiti gia nhập “mặt trận cánh tả” ở Mỹ Latinh.
Bản thân ông Rene Preval cũng từng tuyên bố “rất không hài lòng” về lập trường từ xưa đến nay của Mỹ đối với đất nước ông. Mặc dù không hài lòng với việc Rene Preval thắng cử nhưng chính phủ Mỹ vẫn phải chúc mừng ông vì dù sao sự ổn định của nước này cũng có lợi đối với họ vì nếu Haiiti bất ổn, bờ biển Florida sẽ lại tràn ngập dòng người từ đó chạy sang tị nạn.
(Theo Tiền Phong)