![]() |
Chị Tươi lật cho PV xem vết bầm môi trong. |
Theo tường trình của nạn nhân, chị Tươi đến thu tiền thuê bao Internet 3 lần nhưng không thu được do chủ nhà khất. Tới lần thứ tư, chị Tươi đã bị chủ nhà mắng vào mặt rằng chị chỉ là kẻ đi thu ngân thuê. Bị xúc phạm nên chị Tươi nói lại "làm thuê cho ai là quyền của tôi, không vi phạm pháp luật là được".
Ngay lập tức, chị Yến sừng sộ bảo: "Máy dám xưng tôi với tao" rồi dùng tay ấn đầu người thu ngân xuống, chị Tươi gạt tay chị Yến ra. Ngay lập tức, chủ hàng net hét lên: "Mày dám cào tao", rồi dang tay đánh thẳng vào mặt đối phương làm sưng má, cằm, chảy máu ở môi.
Bị đánh nên chị Tươi đòi về và bảo chủ hàng net tự đến công ty nộp tiền cước, nhưng chị Yến giữ lại không cho về, bắt nhân viên thu ngân ngồi đợi sau 30 phút mới nộp tiền cước Internet cả 3 tháng 1, 2, 3.
Đại diện của công ty FPT Telecom, phụ trách bộ phận thu ngân, cho biết: "Đây không phải là lần đầu chủ hợp đồng thuê bao này gây sự với nhân viên công ty. Trước đây, chị Yến đã có lần đến "làm loạn" tại công ty chúng tôi cũng vì không nộp cước đúng hạn. Do không nộp tiền đúng hạn, nên máy của chúng tôi tự động khóa đường truyền nên chị Yến đã đến đây gây sự. Chúng tôi có đề nghị chị ấy cắt đường truyền của công ty tôi và chuyển sang công ty khác, nhưng chị ấy đã nổi khùng không chịu.
Có một lần không hiểu do cố tình hay không, nhưng sau 3 lần đến thu ngân nhưng chị Yến không chịu nộp, chị ta còn "cướp" ngay hóa đơn trên tay cô thu ngân rồi bảo, tôi có hóa đơn rồi, có nghĩa là tôi đã nộp. Tháng đó, công ty không thu được tiền thuê bao của chị Yến".
Để chứng minh điều vừa nói, đại điện công ty FPT Telecom đã mở máy, cho xem phần hợp đồng của chủ quán Internet này thì thấy phần cập nhật tiền đề "hóa đơn bị hủy".
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Tươi đã có đơn trình báo gửi công an phường Mai Dịch đề nghị làm rõ. Ông Phùng Quốc Tấn, Trưởng công an phường Mai Dịch, cho hay: "Chúng tôi vừa nhận được đơn trình báo của chị Tươi và đã mời chị Yến lên công an phường làm việc. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra lại chỉ có hai người, không có nhân chứng nên, khi bị chúng tôi mời lên làm việc, chị Yến đã nổi khùng và cho rằng mình mới là nạn nhân, bị cô nhân viên thu ngân đánh và chị ta sẽ kiện lại việc này".
Trưởng công an phường Mai Dịch cho biết thêm: "Chị Yến là một trường hợp... đặc biệt ở phường. Trong trường hợp chị Tươi, khi sự việc xảy ra lại chỉ có hai người nên không thể xử lý ngay được mà phải củng cố hồ sơ dần. Lẽ ra, sau khi bị đánh, chị Tươi phải trình báo ngay với chúng tôi thì sự việc sẽ dễ giải quyết hơn".
Khánh Ngọc