Mình còn nhớ rõ ngày 14/05/2006, hôm đó lớp mình tổ chức đi dã ngoại ở Khoang Xanh, cô bạn trong lớp mình rủ người yêu của cô ấy đi cùng và chàng lại là bạn thân của anh ấy. Nghe thì có vẻ hơi phức tạp một chút, ấy vậy mà trời run rủi thế nào hai người lại yêu nhau và sắp sửa có một kết thúc có hậu vào năm 2010 rồi đấy. Kể ra quá trình cưa chàng trai của mình cũng hơi gian nan nhưng mình thấy rất thích thú. Cái chính là mình cầm cưa chứ không phải chàng. Lần đầu tiên nhìn thấy chàng mình mới chỉ thinh thích vì thú thực chàng cũng đẹp trai và ga lăng, mỗi tội hơi lạnh lùng.
Tuy nhiên mình học khoa quan hệ quốc tế, lớp có rất nhiều bạn nữ mà mình cũng không phải xinh xắn lắm và vì không muốn tuột mất cơ hội nên nghĩ mãi mới ra cách gây sự chú ý với chàng. Trong khi các bạn nữ lớp mình leo núi với trạng thái tiểu thư, yểu điệu, yếu đuối… thì mình chọn cách đi băng băng làm như không thèm để ý gì tới chàng và mình luôn tỏ ra nhanh nhẹn, quyết đoán trong mọi tình huống. Mình leo núi nhanh đến nỗi lên được chỗ cao nhất và ngồi chờ mọi người leo tới. Còn chàng thấy vậy cũng a dua leo theo mình, vừa đi tụi mình vừa nói chuyện… Mình nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của chàng là một người sống tình cảm và rất vui tính, khiến mình cười suốt cả buổi...
Sau chuyến đi chơi khoảng một tuần 'cá cắn câu', chàng bắt đầu hẹn hò với mình và sau đó hai tháng mình và chàng chính thức là một cặp tình nhân. Chữ 'Duyên' ấy đã theo chúng mình cho đến tận bây giờ và nhiều lúc mình vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng bởi một đám cưới sẽ diễn ra vào cuối tháng ba tới. Mình xin chúc các bạn sẽ tìm được một nửa đích thực của mình và nên duyên vợ chồng".
Mời bạn ngắm bộ ảnh cưới của đôi uyên ương Tuyết Mai và Tuấn Anh được chụp tại bãi đá, Cầu Long Biên, Nhà máy nước Yên Phụ, khách sạn Continental.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và 3 với phần thưởng là bộ sản phẩm dưỡng tóc Goldwell. Xem chi tiết thể lệ tại đây.