Chồng tôi làm việc ở sân bay, bộ phận dưới mặt đất, công việc của anh hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều tiếp viên hàng không xinh đẹp. Gần đây, anh kể với tôi chuyện có một cô tiếp viên hàng không thích anh, cô ấy không nói ra nhưng thỉnh thoảng mua cà phê đặt lên bàn làm việc của chồng tôi và hay nhắn tin rủ chồng tôi ăn trưa. Chồng tôi còn nói mọi người ở chỗ làm ai cũng gán ghép, vun vén cho hai người dù biết anh đã có vợ. Khi tôi hỏi: "Thế anh có thích người ta không?" thì chồng tôi bảo: "Tất nhiên là không, thích thì anh kể cho em làm gì". Sau đó, chồng tôi còn chê cô ấy không xinh, "cao nhưng chân không thẳng".
Lúc đầu, tôi cũng yên tâm vì nghĩ chắc cô ấy không xinh thì chồng cũng chẳng để ý nhưng rồi một hôm, tôi tìm ra Facebook của cô gái đó, cô ấy rất chăm tương tác với chồng tôi. Cô gái đó hoàn toàn không xấu như lời chồng chê mà ngược lại nhìn rất hot.
Sau khi thấy vậy, tôi rất tức giận và nghi ngờ chồng. Tôi cũng cảm thấy bức xúc vì bạn bè đồng nghiệp của chồng không những chẳng can ngăn mà còn hùa vào gán ghép. Dù vậy, chồng tôi lại không để lộ ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy anh ngoại tình, anh vẫn rất thành thật với tôi trong mọi chuyện. Hôm qua, tôi hỏi: "Thế cô kia còn thích anh không?" thì anh bảo: "Có nhưng anh kệ, em yên tâm".
Tôi có nên yên tâm tin những lời chồng nói không và làm thế nào để dằn mặt cô gái kia? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Phương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.