Khánh Hiền trở lại màn ảnh rộng sau thời gian tập trung cho vai trò làm vợ, làm mẹ. Cô được đạo diễn Quốc Võ mời sang Mỹ quay phim trinh thám, kinh dị 'Bàn tay máu'.
Nhân vật của Khánh Hiền là một sinh viên yêu chàng nhiếp ảnh gia điển trai. Tuy nhiên cô gái không may bị một hồn ma nhập vào và sai khiến, trở thành kẻ sát nhân.
Khánh Hiền có những cảnh quay tình tứ, lãng mạn cùng bạn diễn Lê Anh Huy trên đất Mỹ.
Đạo diễn James Ngô - chồng Khánh Hiền (ngoài cùng bên trái) đến phim trường chăm sóc, động viên vợ.
Con trai cô là bé Eric cũng đến xem mẹ đóng phim.
Hầu hết cảnh quay thực hiện vào ban đêm và trong bối cảnh rừng rậm lạnh giá nên sức khỏe của Khánh Hiền bị ảnh hưởng. Cô phải truyền nước và được chăm sóc y tế trên phim trường. Tuy vậy nữ diễn viên vẫn nỗ lực hết mình để hoàn thành vai diễn. Cô ám ảnh nhất là cảnh bị cưỡng hiếp và chôn sống trong phim này.
Đây là lần đầu Khánh Hiền hóa thân một nhân vật bị ma ám.
Diễn viên Đức Tiến (bìa phải) cũng tham gia phim điện ảnh của đạo diễn Quốc Võ.