Tôi sống cùng gia đình chồng, trừ nấu ăn ra, các việc nhà khác hầu như tôi đều làm. Khi sinh con xong, do không có người bế bé nên tôi tranh thủ ăn xong rửa bát của mình ngay, lúc bé ngủ cũng giặt giũ, lau dọn nhà cửa.
Tuy nhiên, lúc tôi làm việc nhà, chồng đi làm ở công ty nên anh không thấy. Tối hôm qua, chồng kêu tôi xuống nhà rửa bát nhưng bận cho con ăn nên tôi không rửa được, anh trách tôi lười biếng, ở nhà không rửa nổi bát đũa. Tôi giải thích nhưng chồng không nghe, hậm hực với tôi. Tôi nên làm gì đây?
Lan Chi
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.