Tôi 33 tuổi, đã có gia đình và 2 con trai, chồng đang được cơ quan cho đi học tiếp. Ngày chúng tôi cưới nhau chỉ kịp chụp chung một tấm ảnh lớn để làm kỷ niệm. Hôm tổ chức đám cưới, anh chỉ có mặt để làm lễ và ra mắt bạn bè được một lúc là ra lại cơ quan (anh bảo với tôi là cơ quan không cho phép nghỉ). Chúng tôi đã có với nhau một cháu trai đầu lòng. Trong thời gian anh đi học xa đã quen rất nhiều cô gái khác, thậm chí anh còn gọi về bảo lát nữa có một cô gái gọi cho tôi thì tôi phải nói là đã ly dị anh để cô kia tin rằng anh còn độc thân, không vướng bận.

Ảnh minh họa
Sau khi tôi nói sự thật cho cô gái đó, cô ấy cũng cho tôi biết nhiều chuyện về anh, rằng anh đã gửi thư tình cảm cho cô ấy như nào. Tôi bỏ qua và tha thứ cho anh nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, hết cô này lại cô khác. Một lần khác, anh đi vội vàng, tôi liền theo sau, anh đến nhà một người khác, tôi bước vào thì anh chửi và đuổi: "Mày là con chó hay sao mà chạy theo tao hoài vậy". Tôi tức quá nên tháo nhẫn vứt trước mặt anh. Mọi người ở trong nhà đó hỏi tôi là gì với anh, sau khi nghe tôi nói, họ mới ngã ngửa, hóa ra anh nói còn độc thân và có ý định cưới cô kia nữa.
Trong thời gian đó, tôi bị ung thư buồng trứng, vì sợ không thể sinh được nữa sau khi phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng nên tôi đã mang bầu đứa thứ hai. Biết tôi có thai, anh bảo: "Đẻ chi nữa vậy, giờ có bầu thì tự mà đẻ rồi nuôi". Mọi người bên gia đình vẫn nghĩ tôi sống hạnh phúc với chồng, đâu biết anh đã cư xử với tôi như vậy. Tôi có nên tha thứ để tiếp tục sống với anh nữa không? Tôi đã có một số chứng cứ rõ ràng là anh ngoại tình, giờ muốn đơn phương ly dị được không? Xin hãy tư vấn và cho tôi một lời khuyên.
Vân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu