Anh vì lựa chọn tôi mà mất đi cả gia đình của mình và chút nữa là mất đi cả tính mạng và công việc. Chúng tôi yêu nhau thật lòng nên đã đi đăng ký kết hôn và chung sống với nhau như vợ chồng, giấu hẳn gia đình, người thân của tôi.
Từ khi tôi yêu anh, mẹ anh nghe lời người ta nên đã nhiều lần gọi điện đến gia đình tôi mắng chửi và nhục mạ cha mẹ tôi và tôi. Ba tháng trước, mẹ anh còn tìm đến nhà tôi mắng chửi gia đình tôi và có lời đe doạ tôi. Yêu nhau chỉ một năm mà có biết bao là cay đắng, đau khổ nhưng vì yêu anh thật lòng nên tôi đã cố gắng cùng anh vượt qua.
Chúng tôi giờ có việc làm ổn định và cũng dự định tổ chức đám cưới. Nhưng hạnh phúc không thật sự đến với tôi. Hơn 6 tháng nay, anh luôn kiếm chuyện với lý do là có một người giấu tên đã gọi điện đến nói với anh rằng trước khi tới với anh, tôi yêu một người và đã không còn trong trắng. Đúng là trước đó, tôi từng yêu nhưng giữa chúng tôi không có gì đi quá giới hạn. Quen nhau hơn ba tháng, chúng tôi chia tay. Anh nói vì lần đầu tiên quan hệ với tôi thấy rất dễ và không thấy có máu. Sự thật là tôi thấy có một vệt máu và rất đau nhưng tôi cố chịu. Tôi không muốn anh phải buồn vì tôi. Tôi thấy rất đau lòng khi người tôi yêu thương nhất lại có thể nói những lời như vậy.
Mỗi lần anh nghe kẻ giấu tên đó gọi điện, anh luôn dùng những từ ngữ mà xã hội này cho là thậm tệ nhất để nói tôi. Thậm chí anh gọi tôi là "mày" và xưng "tao". Tôi không thể tin một con người có ăn học như anh lại thốt lên những từ như vậy với vợ mình. Anh nói người đó nói tôi từng đi nhà trọ ngủ với bạn trai cũ và kêu tôi "thú nhận đi" thì anh sẽ bỏ qua tất cả và chúng tôi làm lại từ đầu. Từ ngày yêu anh tôi không còn sự tự do. Tôi cũng làm việc cho nhà nước, những người nam ở cơ quan tôi hay ở các đơn vị khác mà có liên lạc với tôi qua mail hay điện thoại, anh đều cho là tôi và người đó có vấn đề. Anh sẽ gọi điện hoặc gửi mail nói những lời khó nghe với họ.
Anh nói đồng nghiệp của anh cưới vợ thì có vợ, bên vợ cho nhà, cho xe. Còn anh thì chỉ có vợ và phải làm lại từ đầu dù nhà anh rất giàu và rất thất vọng khi nghe người ta nói tôi như vậy. Chính vì tôi nghèo nên gia đình anh mới phản đối. Tôi chỉ có tình yêu dành cho anh. Anh cần gì tôi cũng chấp nhận nhưng anh muốn tôi giàu thì làm sao tôi có được? Những lúc anh kiếm chuyện như vậy, tôi luôn là người phải năn nỉ và làm lành cùng anh. Nhưng tôi thấy càng lúc anh càng quá đáng. Tôi hỏi người nói với anh là ai và đòi đi gặp người đó thì anh nhất định không nói. Anh nói người ta nói đúng và kêu tôi chia tay. Xin hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì? Tôi rất đau khổ và rất tuyệt vọng.
Kiều Nương