Tôi và chồng đến với nhau bằng tình yêu nhưng sau 5 năm chung sống, tôi chán nản, muốn được giải thoát. Anh hơn tôi 15 tuổi, tính nóng nảy, hơi tí là anh cáu gắt, quát tháo tôi và dùng những từ thô tục. Ngoài ra anh còn nhậu suốt, rồi về đòi ly hôn tôi. Anh bảo gia đình nhà người khác chồng nhậu về vợ vẫn vui vẻ, còn nhà này thì tôi lúc nào cũng mặt mày khó đăm đăm.

Ảnh minh họa.
Anh thích rượu hơn vợ con, hơi tí là đòi ly hôn. Tôi chán cuộc sống chung này nhưng nghĩ thương các con đang tuổi lớn, sợ ảnh hưởng đến tính cách của chúng. Nếu không vướng bận con cái, chắc tôi cũng ly hôn anh lâu rồi. Nhưng tiếp tục cuộc sống như thế này tôi mệt mỏi thật, không lúc nào tôi được vui vẻ, thanh thản, đi làm về mệt, không được chồng động viên mà nhiều khi anh còn chửi bởi, say xỉn rồi dọa ly hôn. Tôi phải làm sao đây? Mong được mọi người tư vấn, chân thành cảm ơn.
Diệp
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.