Tôi học xong rồi lấy chồng và sinh em bé nhưng sau khi sinh em bé xong tôi muốn cho chồng tôi yên tâm công tác vì bé nhà tôi sinh ra ốm yếu nên tôi không nỡ để cháu ở nhà mà đành dẹp bỏ tất cả để hy sinh cho chồng con.
Năm đầu không có gì xảy ra nhưng đến năm thứ hai sau khi sinh em bé chồng tôi bắt đầu vụng trộm với một nhân viên cùng phòng. Linh cảm một người vợ tôi đã đến gặp cô gái đó và đã tế nhị nói tất cả những suy nghĩ của tôi và cũng nói về tình yêu của chúng tôi cho cô gái đó nghe. Tôi nghĩ sau khi tôi gặp và nói như vậy là một người có học cô ta phải hiểu và chấm dứt với chồng tôi nhưng cuộc đời thật trớ trêu các bạn ạ, họ vẫn lén lút với nhau và còn mặn nồng hơn trước.
Chồng tôi sẵn sàng lừa dối và phản bội tôi suốt hai năm trời. Anh ấy mang bệnh về cho tôi nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ là anh phản bội tôi mà tôi lại nghĩ rằng chắc do tôi vệ sinh không đúng nên mới bị như vậy. Tôi ngây thơ quá phải không các bạn?
Cho tới giờ thì chồng tôi đã chấm dứt cô gái kia được gần hai năm nhưng sau khi thôi cô gái kia thì chồng tôi không dừng lại ở đó mà tiếp tục với những mối tình khác mà sau này khi tôi phát hiện ra đồng thời cũng là lúc tôi phát hiện ra mối tình vụng trộm với cô nhân viên cùng phòng kia. Tất cả như sụp đổ với tôi các bạn ạ, tôi bị sốc một cú sốc tinh thần rất lớn. Rồi tôi nhớ lại tất cả, hoá ra trong suốt thời gian quan hệ với cô nhân viên kia thì chuyện "sinh hoạt "vợ chồng cũng thưa thớt nhưng hồi đó tôi nghĩ chắc tại chồng tôi làm việc vất vả nên yếu sinh lý vì ngày nào anh về cũng rất muộn mà nằm cạnh tôi thì lúc nào anh cũng kêu mệt và đau bụng cho nên tôi cũng chẳng dám đòi hỏi gì...(lúc đó tôi mới 25 tuổi tràn đầy sức sống). Anh bỏ mặc tôi bơ vơ với đứa con nhỏ suốt ngày bệnh viện. Sáng anh đi rất sớm để đón cô gái kia (6h sáng) và anh nguỵ biện với tôi hồi đó rằng đi sớm cho mát nhưng thực tế nhà tôi cách cơ quan anh có chưa đầy 2km.
Các bạn có biết tôi còn phát hiện ra rằng hồi đó chồng tôi được giám đốc ưu ái hạ giá bán sản phẩm với số lượng nhiều để động viên anh làm việc nhưng không nói cho tôi mà cùng cô nhân viên kia hợp tác kiếm tiền rồi mua nhà, mua xe máy @, điện thoại sành điệu giống nhau(cái đó tới giờ tôi mới được biết) nhưng không dừng lại ở đó anh lại tiếp tục với những cô gái khác nữa mà giờ đây tôi lại phải gặp họ để khuyên họ hãy tha cho tôi, cho các con của tôi vì hai thằng con tôi không nỡ để chúng phải sống thiếu tình cảm của cha hay của mẹ.
Ai đã làm mẹ, mang nặng đẻ đau mới hiểu và thương chúng nó đến thế nào? Giờ tôi nghĩ tôi sống và làm việc để sau này tôi có tiền cho các con tôi được đi du học nước ngoài vì hiện tại 2 con tôi nó còn quá nhỏ không hiểu nỗi đau mà mẹ nó đang phải gánh chịu (nỗi đau về tinh thần nó lớn lắm và rất khó xoa dịu). Bên ngoài tôi luôn tỏ ra lạc quan, yêu đời nhưng chỉ có tôi mới hiểu nỗi khổ và nỗi buồn của tôi. Đã có những lúc tôi đã nghĩ đến cái chết để quên đi tất cả nhưng vì 2 thằng con của tôi còn bé quá tôi mà ra đi ai sẽ chăm sóc nó đây, chồng tôi chưa bao giờ biết cho con ăn hay chăm sóc chúng vì chồng tôi vẫn mang nặng tư tưởng chỉ có phụ nữ làm việc đó các bạn ạ.
Tôi tâm sự với các bạn ra đây, tôi rất mong nhận được những lời chia sẻ của các bạn và qua đây tôi muốn nhắn nhủ tất cả những người đàn ông hãy chung thuỷ với vợ vì chỉ có người vợ mới là những người sẻ chia thật lòng với các anh thôi, đừng để họ lại phải mang những nỗi buồn, thất vọng giống như tôi.
Vũ Thu Thuỷ