Vợ chồng tôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa làm đám cưới. Khi sinh con, tôi cảm thấy rất buồn bã khi con bị hở hàm ếch. Vì vậy, vợ chồng tôi tính nuôi con tới khi nào con đủ lớn để phẫu thuật thì tôi mới đi làm lại. Trong thời gian chờ phẫu thuật, tôi chỉ ở nhà chăm con. Ban đầu, chồng rất trách nhiệm, hay đưa tiền về cho vợ. Nhưng khoảng ba tháng nay, mỗi ngày anh chỉ mua được bữa sáng cho hai mẹ con và vài lon sữa cho con. Hết giờ tan sở, anh toàn đi nhậu, không về nhà và chỉ về vào sáng hôm sau. Vì vậy, mẹ con tôi đều đói meo. Tôi nghĩ tôi sẽ ly hôn nhưng còn chần chừ chưa dám quyết vì sợ con tủi thân khi lớn lên. Tôi nên làm gì đây?
Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.