Bạn trai đã cầu hôn tôi công khai ba lần. Lần đầu, anh cầu hôn tôi trước mặt tất cả bạn bè của chúng tôi. Sau đó, anh cầu hôn tôi thêm hai lần ở quê của hai chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đã định ngày, lên kế hoạch cho đám cưới. Cả hai phân công nhau mua trang phục, chọn hội trường, thực đơn tiệc, thiệp cưới, êkíp trang trí. Tuy nhiên, trước ngày cưới một tháng, anh vẫn không hoàn thành những nhiệm vụ mà anh chọn.
Tôi hỏi anh tại sao thì anh nói không nghĩ tôi lại nhận lời kết hôn một cách nghiêm túc, anh không có ý cưới tôi vào ngày đó. Tôi liền chia tay anh nhưng sau đó, bố mẹ tôi ép tôi suy nghĩ lại, thậm chí còn nói chuyện với anh ta để chọn ngày đẹp khác. Tôi nên làm gì đây?
Trà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.