Tôi 25 tuổi, mới kết hôn được 10 tháng. Chồng hơn tôi ba tuổi. Chúng tôi yêu nhau hai năm khi cùng đi du học ở Mỹ. Sau khi kết hôn, tôi phải quay lại Mỹ khoảng một năm để hoàn thành việc học thạc sĩ, chồng tôi về làm việc trong nước. Mỗi ngày, vợ chồng tôi đều gọi facetime nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, làm bất cứ việc gì cũng nhắn tin, gửi ảnh, kể chuyện cho nhau nghe. Vì vậy, tôi không hề cảm thấy xa cách. Chồng ở chung cùng bố mẹ. Ông bà rất nghiêm khắc, luôn quản thúc anh sau giờ làm phải về ăn cơm, đi nhậu với đồng nghiệp phải báo trước và không bao giờ được đi qua đêm. Tất cả những điều ấy khiến tôi chủ quan, không nghĩ có ngày chồng mình cặp bồ.
Cách đây hai tháng, tôi về Việt Nam ăn Tết, vợ chồng chủ yếu dành thời gian ở nhà, 24/24 dính lấy nhau để bù đắp khoảng thời gian xa cách. Tôi bỗng phát hiện ra anh hay lấy cớ ra sân hút thuốc rồi ngồi rất lâu ở ngoài nhắn tin với ai đó. Anh cũng dùng miếng dán điện thoại chống nhìn trộm (khi tôi hỏi, anh nói để đồng nghiệp đỡ nhìn lúc ngồi ăn nhậu cạnh nhau). Dù vậy, trong lòng tôi bắt đầu gợn lên nghi ngờ. Nửa đêm hôm đó, tôi đợi chồng ngủ rồi lấy điện thoại anh để kiểm tra. Do vợ chồng mới cưới lại ở xa nhau nên anh thoải mái cho tôi password điện thoại. Tôi tìm ra anh có rất nhiều app kết bạn và mỗi app anh đều đặt password, kể cả zalo. Đêm đó, tôi không tìm ra được gì thêm nữa vì ngoài các app kết bạn đòi hỏi mật khẩu, mọi thứ trong điện thoại anh đều "sạch sẽ". Từ sau hôm ấy, tôi để ý hơn khi anh gõ mật khẩu trên điện thoại và có thể lén mở các app trên điện thoại của anh.
Tôi vẫn còn nhớ đêm hôm đó, khi mở Telegram và Zalo của anh, tôi đã sốc như thế nào. Trong Telegram của anh đa phần là các nhóm chat phim đen. Ở phần tin nhắn, anh chat một lúc với nhiều cô gái và còn trả tiền để được xem các video 18+. Tưởng rằng như vậy đã không thể chấp nhận nổi nhưng không, vào Zalo của anh, tôi phát hiện anh lừa dối tôi chỉ sau một tuần tôi sang Mỹ. Tôi dành cả đêm để lật mở những tin nhắn đầu tiên của anh với một cô gái. Anh chủ động bắt chuyện với cô ta trên Instagram khi thấy những bức ảnh sexy, sau đó hai người chat chủ yếu trên Zalo. Tôi sốc, bủn rủn chân tay và chỉ còn thiếu nước ngất thẳng cẳng khi biết hai người thường xuyên thuê nhà nghỉ ăn nằm với nhau. Vì bị bố mẹ quản thúc nên anh thường hẹn với người tình vào các buổi trưa. Hai người cũng đi ăn uống, hẹn hò với nhau không khác gì một cặp đang yêu. Họ quan hệ ít nhất khoảng 3-4 lần/tuần. Và sốc hơn cả là cô gái đó còn chủ động quay lại hai video ân ái. Hai video được gửi trước khi tôi về Việt Nam vài ngày, mỗi đoạn chỉ 20s-30s nhưng rõ cả mặt anh và cô ta. Tôi phải nhấn mạnh là mình run rẩy, bàng hoàng và ghê tởm đến mức độ nào, chỉ những ai từng trải qua cảm giác ấy, hoàn cảnh ấy có lẽ mới hiểu được. Chuyện tưởng chỉ có trên phim không ngờ lại xảy ra với tôi, với mối tình hơn hai năm đẹp như tranh của tôi.
Sáng hôm sau, tôi đưa điện thoại ra trước mặt anh, thẳng thắn nói chuyện, giải tỏa hết nỗi bức xúc, đau đớn của tôi. Anh thừa nhận ngay, không hề chối cãi. Anh cầu xin tôi tha thứ và giải thích do hai vợ chồng ở xa nhau, nhu cầu quan hệ của anh lại lớn nên anh tìm người thay thế, chỉ đơn giản là vậy chứ không có tình cảm gì với cô gái đó. Anh nói bản tính anh không phải người lăng nhăng, chỉ là không kiềm chế được khi vợ vắng nhà. Sau đó, chúng tôi họp gia đình hai bên, có mặt cả bố mẹ anh, bố mẹ tôi để cùng giải quyết mọi chuyện. Sau gần 5 tiếng nói chuyện, hai gia đình đều thống nhất muốn tôi tha thứ cho anh một lần. Bố mẹ yêu cầu anh cắt đứt quan hệ với cô gái kia và xóa hết tất cả các app hẹn hò, công khai mọi mật khẩu trong điện thoại cho tôi biết. Bố mẹ chồng cũng hứa sẽ để mắt tới anh để tôi yên tâm hoàn thành việc học.
Hiện, chỉ còn một tuần nữa tôi phải quay lại Mỹ nhưng đầu óc tôi rất rối bời. Dù tất cả mọi người đã nói tôi nên tha thứ cho chồng, tôi cũng tin anh không dám tiếp diễn nữa, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Tôi nửa còn yêu và muốn tha thứ cho chồng nhưng mặt khác, tôi vẫn rất tổn thương khi nhớ lại các video ân ái của chồng. Tôi muốn giải quyết dứt điểm chuyện này trước khi đi, mong mọi người cho thêm lời khuyên, đặc biệt từ những người có cùng hoàn cảnh.
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.