Bà Phinij Sopajorn, 70 tuổi, bị sưng tuyến giáp và được tuyên bố tử vong tại bệnh viện hôm 20/10. Bác sĩ cho phép gia đình đưa xác bà Phinij đi tổ chức tang lễ theo nghi thức Phật giáo, nơi thi hài bà được đặt trong quan tài lạnh ở ngôi đền địa phương trong ba ngày.
Hôm 23/10, gia đình đưa quan tài tới nơi chuẩn bị làm đám tang và hỏa táng.
Trước khi đẩy thi thể vào lò, chồng bà Phinij, ông Thawon Sopajorn, 73 tuổi, tiến hành thủ tục truyền thống là lau mặt cho vợ bằng khăn ẩm. Lúc này, ông giật mình phát hiện vợ thở rất nhẹ, thậm chí còn thấy mắt bà nhấp nháy.
Ông Thawon lập tức gọi trợ giúp, và sau khi các nhân viên y tế tiến hành hồi sinh tim phổi cho bà Phinij, họ kết luận bà còn sống. Cụ bà lập tức được đưa về nhà, nằm cạnh quạt sưởi và được đặt nhiều chai nước ấm lên ngực để tăng thân nhiệt.
Ông Thawon cho biết ông tin vợ mình còn sống do thi thể bà không có dấu hiệu cứng lại.
"Sau khi bà ấy ngừng thở hôm 20/10, chúng tôi đặt bà vào quan tài, và tôi thấy lạ khi cơ thể bà ấy không bị cứng. Lúc tắm cho bà ấy, tôi còn thấy vợ cử động. Trong lễ tang, tôi là người cuối cùng chạm vào người bà ấy trước khi hỏa táng. Tôi đã chúc bà ấy có được cuộc sống vui vẻ ở kiếp sau, và rồi tôi thấy mắt bà ấy nhấp nháy. Tôi mừng vì mình đã đúng khi nghĩ vợ chưa chết. Tôi vội ôm lấy bà ấy rồi gọi các con tới, nhưng chúng nghĩ tôi bị ảo giác. Tuy nhiên, con dâu tôi làm bác sĩ đến kiểm tra và xác nhận mẹ còn sống thật, nhưng mạch đập rất yếu", ông Thawon kể.
Tuy còn thở và mạch vẫn đập, bà Phinij không đáp lại và cũng không thể nói chuyện. Hiện tại, gia đình để bà nằm ở nhà, nhưng dự đoán bà cũng khó qua khỏi.
"Tình trạng của vợ tôi rất nặng. Nhưng bà ấy còn sống và chưa đến lúc ra đi. Nếu bà ấy bị hỏa táng khi vẫn đang sống thì sẽ là điều quá tồi tệ. Làm sao chúng tôi có thể làm thế? Như vậy quá sai trái. Tôi thấy mừng khi phát hiện ra vợ còn sống. Cả gia đình sẽ tiếp tục chăm sóc cho tới khi bà ấy từ giã cuộc đời", ông Thawon nói thêm.
Hướng Dương (Theo Sun)