Vợ chồng tôi đã kết hôn 5 năm. Suốt 5 năm ròng, tôi quần quật làm việc, bất kể thứ bảy, chủ nhật, hầu như ngày nào cũng 0h mới ngủ, sáng 5h30 dậy vì muốn kinh tế gia đình đi lên, hơn nữa tiền chồng kiếm được cũng không nhiều, còn nợ tiền nhà chung cư chưa trả hết. Ấy vậy mà, chồng trách tôi ích kỷ vì không góp tiền mua xe máy tay ga cho em gái chồng để đi học đại học trên thành phố. Anh bổ sung tôi không phải là người vợ tốt, còn ích kỷ vì tính toán tiền nong với em chồng, chỉ biết nghĩ cho mình. Tôi cảm thấy bức bối, ngột ngạt, không biết phải làm như thế nào, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Trà My
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.