"Anh ấy đi nhậu về tận nửa đêm, tôi than phiền rồi cả hai gây nhau. Trong lúc lời qua tiếng lại, anh ấy bất ngờ lao tới cắn vào tai tôi", người vợ kể với bác sĩ.
Sau cú cắn, thấy tai đau điếng, chị vợ sờ lại thì thấy vành tai bên phải đã rơi ra. Nạn nhân hoảng sợ vùng chạy ra khỏi nhà và được hàng xóm đưa đi cấp cứu.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, dù vành tai đã được ướp đá song do vết cắn ở tai để lại tổn thương mạch máu nên các bác sĩ không thể nối tai lại cho bệnh nhân.
Theo các bác sĩ, đây là tai nạn khá hy hữu mà mấy chục năm qua bệnh viện này mới tiếp nhận điều trị. Khó khăn lớn nhất khiến các bác sĩ không thể nối lại các bộ phận bị đứt lìa do cắn là vì mặt ngoài của vết thương này thường nham nhở.
Thiên Chương