Tôi thấy câu nói: "Lòng chung thủy được thử thách khi người đàn ông trở nên giàu có" hoàn toàn chính xác. Ngày xưa, lúc yêu nhau và không có tiền, vợ chồng tôi thậm chí còn phải chia đôi gói mì tôm vào cuối tháng. Đến khi kết hôn, cả hai cũng không ngại thức nhiều đêm để làm thêm, sớm hoàn thành mục tiêu tài chính. Nhờ không ngại khó mà sau 7 năm kết hôn, cả hai đã có được tổ ấm cho riêng mình, chồng cũng là trưởng phòng của công ty có tiếng tăm. Vì thế, bạn bè đều nói tôi viên mãn vì có con cái ngoan, có nhà cửa, chồng đẹp và tài năng.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của tôi đã bị phá hủy bởi sự phản bội từ chồng. Trong lúc tôi đi công tác xa 1 tháng rưỡi, không chăm lo cơm nước cho chồng thì cũng là lúc "tiểu tam" xen vào mối quan hệ của chúng tôi, cứ như trên phim 30 chưa phải là hết. Tôi phát hiện ra nhờ biểu hiện đáng nghi của chồng, từ việc anh không chịu quan hệ tình dục, cho tới mùi lạ trên quần áo, cơ thể anh. Sau đó, tôi mò mẫm tìm thêm bằng chứng và biết anh ngoại tình với "tiểu tam" trẻ, đẹp hơn tôi.
Anh đã thay lòng khi có điều kiện tài chính, không còn nghĩ tới người vợ đã đồng cam cộng khổ với anh suốt bao đêm dài khiến lòng tôi đau đến quặn thắt. Đáp lại những lời chất vấn của tôi, chồng nói một câu như tạt gáo nước lạnh. Anh bảo: "Nếu không ở được với nhau thì hãy giải thoát cho nhau". Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, có lúc còn nghĩ tới cái chết nhưng bạn tôi khuyên không cần ly hôn vì nếu làm thế "tiểu tam" sẽ hưởng lợi. Tôi không biết mình nên xử lý thế nào mới hợp lý nữa, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Hồng Phương
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.