Chồng tôi đã nghỉ hưu nhưng sáng và tối nào anh cũng nói là ra ngoài hóng gió, uống cà phê. Anh thường xuyên vào toilet rất lâu, khoảng 10-15 phút mới ra. Tôi nghi từ lâu nhưng không dám điều tra tới cùng vì sợ sẽ phải đối mặt sự thật đau lòng. Rồi một ngày tôi lấy hết can đảm yêu cầu anh đưa điện thoại cho tôi kiểm tra. Sau một hồi cãi vã, anh đành thú nhận và buộc phải mở tin nhắn cho tôi đọc. Đó là những lời tán tỉnh, nũng nịu và có rất nhiều đoạn chat gợi dục. Khi bị tôi chất vấn, anh nói mới quen cô gái nọ qua tin nhắn được khoảng một năm nay. Hai người họ không quan hệ tình dục bởi trước đó anh trải qua một cơn đau tim, sức khỏe sinh lý yếu, chúng tôi cũng đã không quan hệ vài năm nay.
Anh giải thích những lần ra ngoài đúng là đi hóng gió và ngồi cà phê thật, để có thể thoải mái nhắn tin với nhân tình qua mạng, hoàn toàn không có chuyện hẹn nhau đi nhà nghỉ. Dựa theo một vài tin nhắn tôi đọc được thì có lẽ lời anh nói là đúng.
Chồng đảm bảo với tôi rằng sẽ chấm dứt mối quan hệ này. Anh xin lỗi và nói rằng rất tiếc vì để điều đó xảy ra và anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Anh nói có thể do khủng hoảng tuổi già, phải nghỉ hưu, con cái ra ngoài ở, cả ngày chỉ biết ngồi nhà nhìn bốn bức tường nên muốn tìm cảm giác mới lạ khi nhắn tin với cô gái trẻ. Anh nói yêu tôi nhiều như thế nào và đã ở bên nhau gần hết cả cuộc đời nên muốn xin tôi tha thứ.
Sau sự việc, tôi đã sang nhà con trai lớn ở một tháng để suy nghĩ thông suốt. Các con đều khuyên tôi nên bỏ qua và thông cảm cho bố nhưng đến giờ tôi vẫn cảm thấy rất bối rối nên chưa thể đưa ra quyết định. Tôi nên làm như thế nào bây giờ?
Hồng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.