Tôi 30 tuổi, đã có một con và đang bầu bé thứ hai được 6 tháng. Trước khi cưới nhau, chồng tôi hiền lành, biết đưa tiền cho vợ. Tuy nhiên, năng lực của anh trong công việc không tốt nên thường xuyên chè chén. Cứ vài bữa, anh lại nhậu nhẹt say xỉn.
Tôi đã tìm mọi cách như khuyên nhủ, nhờ người thân, bạn bè bảo anh không uống rượu nữa nhưng anh vẫn vậy. Vì là bợm nhậu nên số tiền anh đưa về nhà ngày càng ít đi, chẳng đỡ đần được vợ con mấy đồng. Tôi nên làm gì đây?
Khánh My
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.