Tôi từng có mối quan hệ rất tốt với chồng. Anh làm hết mọi việc trong nhà, đối xử tốt với tôi và chuyện tình dục giữa cả hai cũng ổn. Tuy nhiên, kể từ khi anh mất việc cách đây một năm, mọi chuyện đã thay đổi.
Tôi nghĩ anh chán nản vì mất việc nhưng anh không nói với tôi chút gì về cảm xúc của bản thân. Anh trở nên gắt gỏng, từ chối tìm việc. Anh nói đã cống hiến rất nhiều cho gia đình và bây giờ là lúc tôi phải nuôi và chăm sóc anh ấy. Anh trở nên khinh thường, nói tôi vụng về, không làm được cái gì. Tôi không nghĩ anh đúng bởi tôi đang phải làm phần lớn các việc nhà và là trụ cột gia đình.
Từ lúc anh mất việc, chúng tôi không còn gần gũi, anh chê tôi béo, không đủ quyến rũ. Tôi tự hỏi liệu mối quan hệ vợ chồng có thể quay lại như cũ? Tôi không biết nên từ bỏ hay tiếp tục hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi nên làm gì?
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.