Chúng tôi hiện làm công việc văn phòng, có tổng thu nhập khoảng 50 triệu đồng/tháng, mới có một em bé 5 tuổi. Gia đình tôi sống chung với ông bà nội, có ông bà hỗ trợ chăm cháu.
Gần đây, chồng tôi được một người bạn ở Đức rủ sang làm chung, hứa sẽ thuê chồng tôi làm đầu bếp, trả lương hậu hĩnh sau đó giúp chúng tôi định cư. Chồng tôi cho rằng đây là cơ hội tốt, nếu bỏ lỡ sau này không đi được nữa. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn chưa biết tiếng Đức và cũng không có kinh nghiệm làm bếp. Nếu đi, chúng tôi sẽ phải nghỉ hẳn công việc hiện tại, dành khoảng nửa năm học tiếng và học nghề ở Việt Nam. Ngoài ra, khoảng một vài năm đầu, chúng tôi không thể đón con sang vì quy định pháp luật của Đức. Chồng bảo có thể gửi con để ông bà chăm sóc, phải đánh đổi thì sau này con mới được sống ở nước ngoài.
Tôi không muốn xa con và cũng lo ngại việc vợ chồng đang là người có học thức, sang đó thành lao động chân tay, phải làm một mạch từ 4 giờ sáng đến 10-11 giờ tối, không đảm bảo sức khỏe. Khi tôi nói ra suy nghĩ của mình, chồng bảo tôi lo xa, anh cũng đang cân nhắc nhưng nếu không trả lời bạn nhanh thì họ không chờ mình lâu được. Mong độc giả cho tôi lời khuyên trong trường hợp này.
Thư
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.