Tôi mới kết hôn hai tháng, chồng 28 tuổi, nhà tôi khá giả hơn nhà chồng nhưng anh lương cao và giỏi giang hơn tôi. Chúng tôi có tổng thu nhập 100 triệu đồng, tài sản chưa có gì, nhà cửa đất đai càng không. Ba mẹ chồng là công chức nhà nước đã về hưu, lương bao nhiêu tôi không rõ, sống ở thành phố. Hàng tháng, chồng muốn biếu ba mẹ anh 10 triệu đồng vì anh còn một đứa em gái đang học đại học. Ba chồng còn đang muốn sửa nhà, mua laptop cho em gái. Tôi thấy con số mà chồng đề nghị biếu cho ba mẹ là nhiều so với thu nhập và tài sản của hai vợ chồng. Còn ba mẹ tôi không nhận tiền và cũng thương con nên không lấy.
Tôi không biết những gia đình khác tiền biếu hàng tháng cho ba mẹ chồng như thế nào nhưng xác định nếu cho thì cho đều hai bên nội ngoại. Tôi không muốn biếu ba mẹ chồng hàng tháng nhiều, khiến ba mẹ nảy sinh tâm lý ý lại, đòi con phải đưa tiền hàng tháng. Vợ chồng tôi chưa có tài sản gì nên tôi cũng không vui khi tháng nào cũng đưa 10 triệu đồng cho nhà chồng như vậy. Tôi nên làm sao, nói khéo thế nào để ba mẹ chồng hiểu và chồng làm theo?
Hoa
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.