![]() |
Bốn bà vợ bên bàn thờ người chồng đã mất. Ảnh: Star. |
Ông Muniandy có 4 bà vợ người Malaysia và bà vợ cả Meenachi, 56 tuổi, quốc tịch Ấn Độ đang sống ở Tamil Nadu. Ông mong muốn 5 cô vợ, 17 người con và 12 đứa cháu cùng sống dưới một mái nhà sau khi ông chết.
Người con trai, Magendrarajan, 31 tuổi, nói rằng khi còn sống, bố ông luôn nhắc nhở các con phải bảo đảm các bà mẹ sống tốt với nhau. 4 bà mẹ đang ở cùng một nhà tại York Close là Jayamani, 62 tuổi, Suppamal, 57 tuổi, Marimuthu, 54 tuổi, và Santha Thevi, 53 tuổi.
Theo Star, Jayamani và Marimuthu là hai chị em ruột, cũng như Suppamal và Santha Thevi. Trong khi đó, Muniandy đã trở lại nhà sau khi nghe tin chồng bị tai nạn vào chiều ngày 24/6. Chiếc mô tô của người chồng đã bị xe hơi đâm trúng. Tài xế xe hơi là một thanh niên 27 tuổi, say rượu.
Bà vợ Santha Thevi tiết lộ rằng, ông Muniandy là một người chồng và người cha đáng kính nhưng ông cũng rất nghiêm khắc. "Các con không dám thắc mắc quyết định của bố. Nhưng một mức độ nào đó, ông ấy biết điều gì tốt nhất cho con cái ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời".
Bà kể rằng, mặc dù các bà vợ đôi khi có những khúc mắc nho nhỏ, họ đều có thể giải quyết và không gây phiền hà cho chồng.
Hoài Vũ