Vợ chồng tôi sau kết hôn được bố mẹ đôi bên hỗ trợ cộng thêm tiền tiết kiệm nên sắm được căn hộ nho nhỏ ở thành phố. Trải qua khoảng một năm hôn nhân, tôi cấn bầu. Tuy nhiên, sau đó khoảng hai tháng, trên đường đi làm về, trời mưa to nên chồng tôi đã gặp tai nạn, chấn thương sọ não và qua đời.
Sau khi lo hết hậu sự cho chồng, gia đình nhà chồng xin tôi giữ lại đứa bé, họ sẽ chịu trách nhiệm chu cấp thêm cho tôi mỗi tháng 5 triệu đồng để nuôi con. Thế nhưng tôi không nghĩ việc chu cấp diễn ra được lâu vì bố mẹ chồng đã mất sức lao động. Và người nhà tôi luôn khuyên đem bỏ con, bởi vì tôi mới 25 tuổi, nếu có con sẽ rất khó để đi bước nữa. Tôi bây giờ rất khó nghĩ, không biết nên làm như thế nào mới tốt?
Chinh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.