
Ảnh minh họa: Her
Năm nay tôi 20 tuổi, là công nhân tại xưởng chế biến thực phẩm, lấy chồng được 1 năm và đã nghỉ sinh được 2 tháng. Kể từ ngày tôi nghỉ thai sản, chỉ có mình chồng kiếm tiền với thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng, còn tôi ngoài tiền trợ cấp thì không có gì. Anh không đánh tôi nhưng miệng lưỡi rất nặng nề, gay gắt, nói tôi "vô tích sự, lười, thích ăn bám, không biết chi tiêu".
Thực tế, số tiền 5 triệu đồng anh đưa để chi tiêu hàng tháng cho gia đình chẳng không thấm vào đâu so với chi phí sinh hoạt đắt đỏ bây giờ. Tôi tủi thân vô cùng. Vì sức khỏe vẫn còn yếu nên tôi chưa nhận thêm được việc về nhà làm, tránh cảnh "ăn bám" chồng. Tôi nên làm gì để chồng dừng việc chỉ trích vợ mỗi ngày đây?
Thu Hồng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được chia sẻ, gỡ rối.