Chiều 24/9, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã cho bệnh nhân Đỗ Ngọc Vạn (29 tuổi, quê Nghệ An) xuất viện. Anh Vạn là người duy nhất sống sót khi vợ và con trai bốn tuổi đã tử vong nghi "do nhiễm độc". Anh cho biết mình đã tỉnh táo, nhớ tất cả vụ việc.
Anh Vạn kể, tối 14/9 lên ôtô cùng vợ và con trai từ TP Vinh (Nghệ An) vào Đà Nẵng để du lịch, nhập đoàn với một số gia đình làm cùng công ty xây dựng trụ sở chính ở TP HCM đi máy bay ra. Cả đoàn đặt trước phòng tại một khách sạn trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà).
Nhận phòng vào đầu giờ chiều ngày 15/9, anh Vạn nói khi đó khách sạn có dán niêm phong "cấm vào" tại nhiều phòng với lý do bên trong diệt côn trùng. Bốn phòng đoàn của anh đặt nằm trong số 16 phòng mở cửa cho khách lưu trú. Do di chuyển quãng đường xa, mọi người bỏ đồ đạc và tranh thủ nghỉ ngơi.

Anh Vạn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những gì xảy ra với gia đình mình. Ảnh: Ngọc Trường.
"Tôi không để ý phòng lúc đó có mùi gì lạ hay không", anh kể và thông tin đoàn du lịch sau đó vào phố cổ Hội An (Quảng Nam) tham quan, cùng ăn món cơm gà. Trở lại khách sạn khi trời đã khuya, gia đình anh đói bụng nên thuê taxi sang trung tâm thành phố ăn mì Quảng. Cậu con trai không ăn cùng bố mẹ.
Đến khoảng 3h sáng 16/9, con trai anh Vạn đau bụng, nôn, đi ngoài. Vợ chồng cho con uống nước và cháu bé tỉnh táo, vui chơi cùng mọi người. Sau đó lần lượt vợ và anh Vạn cũng có những biểu hiện tương tự.
Cứ ngỡ là đau bụng thông thường, nhưng đến khoảng 6h sáng, cháu bé yếu dần, người tái nhợt. Cả nhà dùng thuốc điều trị tiêu chảy nhưng không hiệu quả nên anh Vạn thuê taxi đưa vợ con sang Bệnh biện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu. Đến bệnh viện, cậu bé đã tử vong, còn người vợ được đưa ngay vào hồi sức cấp cứu.
"Mọi việc diễn ra sau đó chắc mọi người đã biết", anh Vạn tránh nhắc lại cái chết của người vợ, đôi mắt đỏ hoe. May mắn được các bác sĩ cứu chữa, nhưng đến giờ anh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau cùng lúc mất đi hai người thân.
Khi tỉnh dậy, anh Vạn đã nghĩ đến chuyện tự sát vì không gánh nổi nỗi đau mất vợ, con. "Tôi rút hết kim tiêm đang truyền từ máy siêu lọc máu vì không muốn sống nữa. Nhưng các bác sĩ, ngay cả anh bảo vệ bệnh viện cũng lao đến ôm chầm lấy tôi, động viên phải sống tiếp", anh Vạn kể trong tiếng nấc nghẹn.
Con gái anh chưa tròn hai tuổi. Gần mười ngày qua, cháu khóc đòi mẹ. "Con tôi chưa đủ lớn để biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi phải có trách nhiệm lo cho con", người cha nói về lý do anh quyết định phải sống tiếp.
Nhân chứng sống sót duy nhất cho biết, giữa anh và mọi người trong đoàn cùng công ty không có bất kỳ mâu thuẫn nào. "Còn vợ tôi là một người tuyệt vời, được các con và cả gia đình tôi quý trọng. 5 năm chung sống, hai vợ chồng chưa từng một lần lớn tiếng với nhau", anh Vạn kể, đôi vai rung lên.
Anh cho biết đã trình bày toàn bộ vụ việc với cơ quan công an và "mong sớm có kết luận vụ việc để vợ con tôi được thanh thản". Ngay khi ra viện, anh lên xe về Nghệ An thắp hương cho vợ và con trai.
Bác sĩ Võ Duy Trinh - Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu - chống độc (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng), người trực tiếp điều trị cho anh Vạn cho biết, các bác sĩ đã phải dùng đến thuốc an thần sâu vì bệnh nhân khi nhập viện ngoài tình trạng nguy kịch còn bị stress thần kinh.
Các bác sĩ đã sử dụng tất cả các kỹ thuật tiên tiến nhất để cứu sống anh Vạn. Bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt nên nhanh bình phục. Lường trước tình huống khi tỉnh dậy bệnh nhân sẽ có ý nghĩ tiêu cực, bệnh viện đã phân công người túc trực và êkíp đã can thiệp kịp thời.
Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an quận Sơn Trà đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) thụ lý. Đại tá Trần Mưu - Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết công an đang điều tra theo nhiều hướng để sớm đưa ra kết luận cuối cùng.
Ở cùng khách sạn với gia đình anh Vạn, còn có hai bà cháu người Hà Nội phải nhập viện cấp cứu trong đêm ngày 15/9. Bé trai ba tuổi cũng tử vong trong sáng 16/9. Bà nội may mắn được cứu sống. Khách sạn này hiện tại đã tạm dừng hoạt động, dán bảng thông báo lý do "đang sửa chữa".
Đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết ngoài điều tra về an toàn thực phẩm, công an cũng đã khám nghiệm hiện trường và điều tra "tất cả những gì có liên quan đến khách sạn" nơi các nạn nhân lưu trú. "Công an làm rất kỹ, có lấy cả mẫu không khí để xét nghiệm", một lãnh đạo Sở nói.
8h sáng 16/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận ba người vào Khoa cấp cứu. Bé trai bốn tuổi được xác định tử vong từ trước. Người mẹ 27 tuổi có biểu hiện mệt, choáng, tím tái, hạ huyết áp... Việc hồi sức cấp cứu không hiệu quả do sức khoẻ không đảm bảo nên nạn nhân này sau đó đã tử vong.
Người thân hai nạn nhân, anh Đỗ Ngọc Vạn ban đầu biểu hiện nhẹ hơn, nhưng sau đó bệnh chuyển biến rất nhanh, cho thấy người bệnh bị ngộ độc cấp. Bệnh viện Hoàn Mỹ đã chuyển ngay bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cứu sống bệnh nhân nhờ máy siêu lọc.
Ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - cho biết hai mẹ con có các triệu chứng bị sốc, hạ huyết áp, khó thở nên chắc chắn bị nhiễm độc. Cơ quan chức năng đã gửi các mẫu thu thập được gửi đi làm xét nghiệm để phục vụ điều tra.