Tôi và chồng đều có thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, chồng đang làm tôi buồn vì cách chi tiêu của anh. Tôi luôn ủng hộ mỗi khi anh muốn hai vợ chồng biếu quà nhà nội, sắm sửa máy giặt, ti vi cho ông bà. Tuy nhiên, mỗi khi nhà bố mẹ tôi có việc ở quê, anh toàn đi về tay không, chẳng bao giờ biếu bố mẹ tôi quà gì, chẳng như em rể rất hay quà cáp cho bố mẹ tôi. Tôi không biết mình nên mở lời với chồng như thế nào để anh hiểu vì chuyện này cũng khá tế nhị. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Thu Hà
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.