
Ảnh: Darpan Magazine
Năm nay tôi 32 tuổi, đã lấy chồng được 8 năm và có một bé trai 7 tuổi. Tôi thấy cuộc sống gia đình rất ngột ngạt bởi có chồng cũng như không. Tiền ăn học của con tôi đều phải lo, còn phải đưa tiền sinh hoạt hàng tháng 5 triệu đồng cho mẹ chồng. Vì thế, mỗi tháng nhận lương xong, tôi chưa bao giờ sắm sửa được thứ gì cho bản thân. Vậy mà bố mẹ chồng vẫn cho rằng tôi ăn chơi xa xỉ, đưa quá ít tiền sinh hoạt.
Trong 8 năm làm dâu, chẳng một lần chồng góp bất kỳ đồng lương nào cho tôi. Khi tôi hỏi anh, chồng luôn nói anh chẳng kiếm được mấy đồng, chỉ đủ để bản thân anh tiêu. Bố mẹ chồng còn nói tôi là kẻ ăn bám trong khi bản thân tôi kiếm ra tiền. Tôi nên làm gì đây?
Thu Thanh
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối