Tôi 40 tuổi, lấy chồng 7 năm, có con bốn tuổi, gia đình đủ đầy. Vợ chồng tôi còn mới làm nhà năm ngoái. Tuy nhiên, tôi cảm thấy chán cuộc sống hôn nhân vì không thấy có gì mới lạ, cũng không mấy khi tâm sự với chồng.
Trong một lần đi công tác Đà Lạt, tôi gặp lại tình cũ năm xưa. Chúng tôi đã đi cafe, tâm sự chuyện cuộc sống. Sau đó, chúng tôi lỡ "vượt rào". Khi anh ấy trao tôi nụ hôn, tôi có cảm giác rung động mà tưởng chừng đã đánh mất từ lâu. Sau lần công tác ấy, mỗi khi quan hệ với chồng, tôi lại tưởng tượng đến tình cũ và chỉ có như vậy, tôi mới cảm thấy thăng hoa. Tôi biết việc mình ngoại tình trong tư tưởng như thế này là sai trái. Tôi thật sự bế tắc, muốn cuộc sống hạnh phúc bên chồng mà không biết phải làm như thế nào. Tôi nên làm gì đây?
Phương Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.