Tôi 33 tuổi, mới sinh con hơn một tháng. Lúc vừa kết hôn, tôi không hợp tính với mẹ chồng nên hai vợ chồng xin phép để được ở riêng với điều kiện khi có con sẽ về sống chung với nhà chồng. Bây giờ, trong một tháng ở cữ, tôi trầm cảm nặng nề vì sống chung với nhà chồng.
Tuần đầu khi con chào đời, tôi bị tắc sữa và mẹ chồng coi đây là điều rất khủng khiếp. Bà luôn gây áp lực cho tôi, nói con tôi bất hạnh, sau này sẽ có một đống bệnh tật vì không được uống sữa mẹ. Bà nấu ăn không ngon, nói tôi là người đòi hỏi. Vừa áp lực tâm lý, vừa ăn uống không ngon miệng nên tôi càng tắc sữa, phải tới 5-7 ngày sau mới đủ sữa cho con bú.
Hiện tại, tôi đã hết ở cữ, tự nấu nướng cho cả nhà, ăn uống đã ngon miệng hơn. Tuy nhiên, cuộc sống chung vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Mẹ chồng tôi không biết ý, hay nói to làm con tôi thức giấc, hay khều bé dậy để đưa bé đi chơi. Mỗi khi bé khóc, bà trả lại để tôi dỗ con. Mấy ngày hôm nay, tôi phải vừa chăm con, vừa cơm nước cho cả nhà rất mệt nhưng chồng cứ cắm mặt vào game, kệ con khóc. Tôi thấy rất mệt mỏi, không biết phải làm sao mới tốt?
Thu Huyền
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.