
Ảnh minh họa: VideoBlocks
Tôi đã kết hôn được 12 năm, có hai con, sống chung với bố mẹ chồng. Thu nhập của chồng là 15 triệu đồng/tháng còn tôi là 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, chồng luôn coi thường tôi vì kiếm được tiền ít hơn anh. Tôi vẫn đóng góp tiền ăn của anh, ba mẹ con cho mẹ chồng. Vậy mà chồng luôn nói tôi không đưa được đồng nào về nhà. Mọi chuyện trong nhà dù lớn dù bé anh đều tự quyết định mà không bàn bạc với tôi.
Cách đây vài hôm, anh dẫn bạn về nhà nhậu nhẹt. Một vài người bạn mới hỏi tôi là ai thì chồng nhanh nhảu đáp: "Con này là người ở nhà tao". Một người bạn khác biết tôi là vợ anh nên nhắc anh xin lỗi tôi. Chồng liền bảo từ điển của anh không có khái niệm xin lỗi. Tôi tủi thân vô cùng, mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Minh Châu
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.