Vợ chồng tôi đều 26 tuổi, mới kết hôn được một năm và có em bé ba tháng tuổi. Sau sinh, tôi về nhà mẹ đẻ để bà tiện chăm sóc, còn chồng tôi vẫn ở nhà anh. Cứ cuối tuần, chồng tôi sẽ sang nhà ngoại cùng vợ chăm con, trong tuần thì anh đến với hai mẹ con vào buổi tối rồi sau đó về nhà ngủ.
Tôi phải công nhận lấy chồng bằng tuổi là vô cùng trẻ con nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Tháng trước, có người họ hàng nhà anh đi Đà Nẵng về tặng gói thịt bò khô - món anh rất thích. Anh không ăn ở nhà mà mang sang nhà tôi để tiện lúc nào đến chăm vợ con thì ăn. Anh ăn gói thịt bò khô rất dè xẻn, tiết kiệm, không dám ăn nhiều, mỗi lần ăn véo đúng một ít. Tôi cũng không hiểu tại sao một người đàn ông 26 tuổi, có vợ con rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy.
Tóm lại, anh rất quý gói thịt bò khô ấy nhưng mẹ tôi lại không biết điều đó. Bà mở tủ lạnh, thấy gói thịt bò khô lâu không ai ăn vẫn còn nhiều nên lại đem cho trẻ con nhà hàng xóm. Một hôm chồng tôi về nhà, tìm thịt bò khô nhưng không thấy, anh tức giận khi biết mẹ vợ đã đem cho. Đêm hôm ấy là ngày cuối tuần, anh ở lại ngủ với hai mẹ con nhưng nhất định mang chăn gối ra phòng khách nằm, giận dỗi tôi vì gói thịt bò khô. Tôi bảo sẽ mua đền cho anh gói khác cùng hãng, y hệt, nhưng anh không chịu vì cho rằng đó không chỉ là thức ăn mà còn thể hiện mẹ vợ không tôn trọng anh. Trong khi đó, mẹ tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì, bà cũng không hề biết bị con rể giận. Mỗi lần sang, anh chỉ chào mẹ tôi một tiếng sau đó đi thẳng lên phòng, không chịu nói chuyện với mẹ vợ.
Tôi mới sinh xong, tâm lý, cảm xúc còn đang hỗn loạn mà giờ còn phải nặng đầu với người chồng trẻ con, nhỏ mọn. Tôi rất bối rối, không biết nên xử lý chuyện này như thế nào, phải làm gì thì chồng mới hết giận và chịu nói chuyện với mẹ tôi?
Trà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.