Sáng hôm qua, chồng tôi nói không ăn cơm nhà buổi tối mà ra ngoài nhậu với bạn. Tuy nhiên, ngay buổi tối, hai con tôi bỗng sốt. Vì thế, tôi liền bảo chồng: "Anh đi thì liệu đường về vì cả hai con cùng ốm, em không lo hết được". Tôi vẫn cho chồng đi chơi mà không hề cấm đoán.
Tuy nhiên, lúc đó tôi có to tiếng vì khá mệt khi phải chăm cả hai con. Sau đó, chồng mắng tôi không tâm lý, kìm hãm anh khiến không khí gia đình căng thẳng, làm anh chán nên anh mới đi nhậu. Tôi gắt gỏng nói: "Vậy khi anh say, anh nôn mửa ở nhà thì tôi dọn hay bạn bè anh dọn?". Nghe câu nói đó của tôi, chồng bỏ đi nhậu ngay với bạn, tới 23h mới về. Lúc tôi vô tình đọc tin nhắn trong điện thoại của chồng, bạn gái thân trong nhóm bạn của chồng nhắn tin cho anh để nói xấu sau lưng tôi, bảo tôi là loại phụ nữ "cắn càn", "không biết làm vợ", "chuyện nhỏ xé ra to". Tôi tức quá mà không biết phải xử lý chồng lẫn bạn thân của anh ra sao?
Thường Hà
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.