Ngày xưa, khi còn đi học, chồng tôi thường xuyên vào top hot boy của trường. Sau đó, khi anh đi làm, anh quen tôi qua bạn bè và chúng tôi nhanh chóng phải lòng nhau. Khi yêu được khoảng hai năm, chúng tôi kết hôn. Nhà anh kinh doanh nên giàu có, cưới xong chúng tôi có sẵn nhà, xe và còn được cho 60 lượng vàng. Anh cũng chịu khó làm việc, vừa mở thêm tiệm kinh doanh mắt kính khi đang là trưởng phòng marketing của công ty xuất nhập khẩu.
Nhưng sống với anh, tôi thấy hơi khó chịu vì anh quá kỹ tính, ở quá mức sạch sẽ trong khi tôi thấy bừa bộn một chút cũng không sao. Chưa kể, anh luôn đi ngủ sớm, không cho phép tôi được thức khuya, cũng không cho tôi ngủ nướng cuối tuần. Nhiều lúc, tôi muốn ở riêng phòng với chồng vì chịu không nổi sự kỹ tính của anh. Nhưng điều khiến tôi lăn tăn nhất là "chuyện ấy" của chúng tôi không hòa hợp. Tuy anh có thể khiến cuộc vui kéo dài lâu, anh luôn chỉ thích sự truyền thống, khiến "chuyện giường chiếu" nhàm chán, giống y đúc từ năm này qua năm khác. Anh cũng hay kéo tôi đi xã giao với bạn bè, đối tác nhưng tôi chẳng mấy hiểu họ nói gì.
Bây giờ, tôi chỉ thích sự tự do hơn là ràng buộc gia đình. Tôi có nên ly dị chồng?
Thùy Trâm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.