Kei Komuro - chồng cựu Công chúa Nhật Bản Mako - bước vào kỳ thi lấy bằng LL.M (Master of Laws) của bang New York, bằng dành cho luật sư nước ngoài đến Mỹ học tập và muốn hành nghề tại đây. Kỳ thi cấp giấy phép luật sư kéo dài hai ngày 22 và 23/2 được đánh giá "đặc biệt khó" với các luật sư đến từ nước ngoài. Bài thi bao gồm trả lời các câu hỏi phức tạp và sẽ rất khó với những người sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh.
"Ngày thi đầu tiên, bạn sẽ được hỏi về khả năng tư duy logic, chẳng hạn câu hỏi tự luận. Bạn phải tìm ra các vấn đề liên quan đến luật từ các câu hỏi liên quan và tự rút ra kết luận bằng cách sử dụng kiến thức", tờ Daily Shincho dẫn lời luật sư người New York Ricky Tokunaga cho biết.
Luật sư Tokunaga cho biết ở ngày thi thứ hai, thí sinh phải giải đáp tổng cộng 200 câu hỏi. "Bạn mất vài phút giải quyết một câu hỏi và nó không hề dễ dù là với người bản xứ. Ngay từ đầu, kỳ thi tư pháp của Mỹ đã là rào cản cao với những người Nhật do khả năng ngôn ngữ và có nguy cơ trượt lần thứ hai nếu không nỗ lực đáng kể", ông Tokunaga nói thêm.
Trước đó, ngày 29/10 năm ngoái, chồng cựu Công chúa Mako có kết quả trượt kỳ thi luật sư ở New York diễn ra tháng 7. Kết quả Komuro thi trượt đến chỉ ba ngày sau đám cưới với Mako, khiến chàng rể Hoàng gia bị công chúng chỉ trích dữ dội. Sau đó, Komuro cho biết sẽ "tiếp tục nỗ lực" cho kỳ thi tiếp vào tháng 2/2022. Trong khi đó, Hoàng gia Nhật Bản cũng đề nghị Komuro "nỗ lực hết mình trong kỳ thi sau".
Thực tế, theo các chuyên gia trong ngành, việc Komuro thi trượt hồi tháng 10 không có gì đáng xấu hổ bởi có hàng nghìn thí sinh khác cùng số phận như anh. Trong 9.227 người dự thi, chỉ có 5.791 người đỗ, chiếm tỷ lệ khoảng 63%. Theo luật sư Masato Yamanaka, đối tác của Văn phòng Luật sư Koma Ono Glocal - người đã lấy bằng luật sư ở bang New York, kỳ thi tháng hai thường có tỷ lệ đậu thấp hơn kỳ thi tháng 7.
Komuro bắt đầu chương trình đào tạo LL.M tại trường Luật thuộc Đại học Fordham từ năm 2018. Anh không được xem là luật sư được đào tạo ở nước ngoài vì đã giành được bằng J.D (Juris Doctor - cử nhân Luật) từ Fordham, hồi tháng 5. Komuro hiện là thư ký luật tại công ty luật Lowenstein Sandler - một công việc phổ biến dành cho những người mới bắt đầu sự nghiệp và chưa có bằng cấp hành nghề luật sư.
Mako gặp Komuro lần đầu năm 2012, khi đang là sinh viên năm nhất Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU). Họ kết hôn ngày 26/10 năm ngoái mà không có tiệc chúc mừng nào trong bối cảnh công chúng phản đối cuộc hôn nhân do bê bối tài chính từ nhà trai. Mako rời Hoàng gia, từ chối nhận món hồi môn trị giá 1,35 triệu USD được trao cho thành viên nữ hoàng tộc khi kết hôn với dân thường. Vợ chồng họ chuyển đến New York giữa tháng 11 năm ngoái và có cuộc sống lặng lẽ, không xuất hiện công khai trước báo chí truyền thông. Tuy nhiên, thông tin về vợ chồng Mako vẫn là chủ đề nóng trên các trang báo tại Nhật Bản. Kỳ thi lần này của Komuro cũng được truyền thông trong nước theo dõi sát sao.
Sơn Nam (Theo Daily Shincho, Nikkan Gendai)