Tôi 32 tuổi, trải qua vài mối tình nhưng đều thất bại cho đến khi gặp anh. Anh hơn tôi một tuổi, gia đình cơ bản. Chúng tôi quen nhau vài tháng thì tính đến chuyện đám cưới. Có điều tôi không nghĩ cưới xong lại chán nản đến thế. Anh lấy tôi vì lý do nào đó chứ không phải tình yêu. Anh chỉ yêu một người duy nhất, người ấy đã bỏ anh để quen người đàn ông khác. Anh chẳng nói được với tôi lời nào ngọt ngào, không có một cái ôm, một nụ hôn thật sự. Anh làm chuyện đó với tôi cũng chỉ theo nhu cầu, cần thì làm không thì thôi. Anh chẳng để tâm xem cảm giác của tôi ra sao, tôi suy nghĩ gì.

Ảnh minh họa.
Giờ tôi rất mệt mỏi và bế tắc, không muốn cả đời phải sống khổ sở như vậy, nhưng chẳng dám nói với ai và chẳng ai hiểu cho tôi cả. Ngay cả với đứa bạn thân nhất tôi cũng không dám kể, ai cũng nghĩ tôi có phước mới lấy được anh chứ nào biết tôi khổ tâm thế nào. Nhiều lúc tôi muốn bỏ đi một nơi thật xa, thoát khỏi cuộc sống tù túng này nhưng con còn nhỏ quá, thương con vô cùng. Tôi phải làm sao đây?
Nga
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.