Tôi và chồng cũ đã kết hôn 2 năm nhưng không có con vì tôi gặp vấn đề về buồng trứng. Sau đó, chồng cũ lấy vợ mới nhưng không buông tha tôi. Chúng tôi vẫn gặp mặt nhau vì cả hai làm việc cùng tòa nhà, chỉ khác tầng, cả hai vẫn dây dưa không dứt. Chồng cũ muốn tôi làm tình nhân cho đến khi anh và vợ mới có con, để làm tròn trách nhiệm với gia đình. Sau đó, anh sẽ chia tay cô ta để về với tôi. Nhưng tôi cảm nhận rằng lời hứa của chồng cũ không hoàn toàn đáng tin. Tôi nên làm gì đây?
Hoài Chi
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.