Vợ chồng tôi kết hôn đã 13 năm, có hai con 10 và 8 tuổi. Chúng tôi đều là người Hà Nội. Sau khi kết hôn, tôi về sống chung với gia đình anh gồm bố chồng, vợ chồng anh chồng cùng hai con, cô em chồng chưa lập gia đình, tại căn nhà nhỏ chật chội trên phố cổ. Dù đang sống với bố mẹ ở nhà to, rộng, 5 tầng khang trang, theo chồng là tôi chịu nhiều thiệt thòi nhưng không bao giờ kêu than nửa lời với anh.
Nói về gia đình, bố mẹ tôi tính tình thoải mái, hay nói đùa và cũng là dân buôn bán nên thi thoảng có nói bậy. Tuy nhiên, không thể vì thế mà anh coi thường rồi đi kể xấu nhà tôi với họ hàng anh. Tuần trước, trong bữa cỗ, anh ngồi nói chuyện với dì ruột về việc không bao giờ gửi con cho ông bà ngoại trông quá hai ngày. Anh bảo: "Ôi cái nhà đấy loạn lắm, mang chúng nó về rồi vài hôm không khác gì mất dạy".
Sau khi vô tình nghe được câu này, tôi đã rất tức giận, cảm thấy bị xúc phạm. Tôi nói với chồng thì anh lại cho rằng tôi nghe lỏm rồi giận ngược. Bên cạnh đó, anh cũng không ngại kể xấu bố mẹ tôi nào thì "vô tư quá hóa vô duyên" rồi thi thoảng còn nói bậy "tưởng thế là hay"... Trước đó, mối quan hệ giữa chồng và bố mẹ tôi vốn cũng xa cách. Cuối tuần, anh thường chỉ đưa ba mẹ con về, thả ở nhà ông bà ngoại rồi lấy cớ bận việc để không phải ở lại.
Giờ tôi nên làm thế nào để thay đổi chồng? Xin mọi người góp ý giúp tôi.
Trang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.