Em là người làm cùng công ty với chồng tôi. Cách đây hơn một tuần, khi tôi và anh đang giận nhau, tôi có đưa bé đi chơi vào tối thứ 7, anh ở nhà một mình và em đã nhắn tin rủ anh đi chơi cùng với cả một người bạn em nữa ở quán karaoke. Đêm đó, chồng tôi không về nhà. Đến hôm qua, chồng cho tôi xem tin nhắn của em gửi, nội dung trao đổi là em hỏi chồng tôi có cảm thấy vui không? Chồng tôi nói rất vui và hạnh phúc, sau lần đó em còn nhắn tin rủ chồng tôi đi chơi công viên nhưng anh đã từ chối.

Ảnh minh họa
Giờ tôi nên làm gì với em và chồng tôi đây? Thật lòng khi biết được điều này, mặc dù chồng giải thích là giữa hai người không có gì nhưng tôi không tin vào điều đó. Nếu không có gì sao đêm đó anh không về nhà, rồi lại còn nhắn tin với nhau là rất vui và hạnh phúc? Lúc này tôi đã nghĩ đến việc ly hôn? Mong được các bạn chia sẻ.
Ngân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu