Một thập kỷ trước, Ngọc Hân được mời sang Ai Cập tham dự một chương trình thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước với tư cách đương kim Hoa hậu Việt Nam còn Phạm Phú Đạt là du học sinh Việt Nam sinh sống và học tập tại thủ đô Cairo. Anh được phân công dẫn đoàn của hoa hậu đi thăm thú các danh lam, thắng cảnh, địa chỉ lịch sử của Ai Cập.
"Vừa gặp tôi, chàng trai ấy nở nụ cười rất tươi hỏi 'Chị Hân có nhớ em không? Chị em mình học cùng trường Trần Nhân Tông'. Tôi chưa kịp nhớ lại thì chàng trai tiếp lời luôn 'Em hỏi đùa chị thế thôi, chị không biết em đâu, vì khác khóa và em học có một năm lớp 10 rồi đi sang Ai Cập học luôn đến bây giờ'", Ngọc Hân nhớ lại.
Kể từ lần đầu gặp cô đã có suy nghĩ "Nhất định chàng trai này phải là người yêu mình". Ấn tượng của Ngọc Hân lúc đó về Phú Đạt là một chàng trai hóm hỉnh, vui tính và hiểu biết. Trong một tuần, đoàn của cô đã có một chuyến tham quan thật vui và thú vị về đất nước kim tự tháp.
Trong 10 năm qua, tình yêu của Ngọc Hân và Phú Đạt trải qua nhiều thăng trầm, đã có lúc chia tay rồi quay lại bên nhau để rồi giữ được mối quan hệ vững bền. "10 năm trôi qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng điều tôi cảm thấy có niềm tin nhất với mối quan hệ này đó là sau cả một khoảng thời gian rất dài không đồng hành cùng nhau thì tôi và bạn ấy vẫn có cùng một 'tần số', có thể chia sẻ với nhau thật nhiều điều trong công việc và cuộc sống", Ngọc Hân chia sẻ.
Suốt một thập kỷ qua, cả hai đều có những bước tiến lớn trong cuộc sống. Ngọc Hân chinh phục ước mơ làm nhà thiết kế áo dài, kinh doanh, tích cực làm từ thiện còn Phú Đạt trở thành cán bộ ngoại giao.
Trước khi đi đến quyết định tổ chức đám cưới, Ngọc Hân và bạn trai đã có tổng cộng ba năm yêu xa. Đó chỉ là quãng thời gian Phú Đạt đi nhiệm kỳ chứ chưa tính những chuyến công tác dài ngày của anh ở nhiều nước trên thế giới. Hoa hậu kể, nhiều người bảo rất nể khi thấy cô yêu xa nhưng cô lại thấy đó chẳng phải là điều gì quá to tát. Thay vì phiền não, cô chỉ nhìn vào những điều tích cực. Trong thời gian bạn trai đi nhiệm kỳ, Ngọc Hân cũng thường xuyên đi công tác nước ngoài để quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua tà áo dài do mình thiết kế. Để được gần nhau, họ thường tranh thủ bay đến nơi người kia đang lưu trú hoặc một nước thứ ba tiện cho cả hai di chuyển.
Ngọc Hân và Phú Đạt đã tổ chức lễ dạm ngõ từ 23/11/2019. Cặp đôi dự định làm đám cưới hồi tháng 3/2020 nhưng bị hoãn do dịch Covid-19. Tuy vậy người đẹp không sốt ruột vì cô quan niệm hai người ở với nhau không phải vì một cái đám cưới mà là sự hòa hợp về tính cách, lối sống và những thứ khác. Chồng chưa cưới của Ngọc Hân là người rất kín đáo, ngại xuất hiện trước truyền thông và không mấy khi chia sẻ về chuyện tình cảm. Đồng hành với cô trong rất nhiều sự kiện nhưng anh thường né tránh chụp ảnh cùng vì ngại lên báo. Ngọc Hân cũng giấu kín thông tin về bạn trai suốt nhiều năm, đến khi có kế hoạch tổ chức đám cưới mới thỉnh thoảng đăng hình anh lên trang cá nhân.
Ngọc Hân sinh năm 1989, tại Hà Nội, từng có nhiều năm kinh nghiệm làm mẫu trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2010. Từ khi đăng quang, cô rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Cô được yêu mến nhờ sự thân thiện, lối sống giản dị, không ồn ào, tai tiếng.