Tôi sinh em bé đến nay đã được 20 tháng. Lúc mới sinh một tuần, đầu tôi bị u uất nặng vì vợ chồng có vấn đề. Tôi đau mà chồng không hỏi han một câu, chỉ hỏi con, chỉ có chị chồng và cô hộ lý chăm sóc. Lúc đó ai hỏi thăm là tôi có thể khóc ngay được. Rồi mọi chuyện cũng ổn, con tôi đã 20 tháng, tôi lại thấy mình cứ suy nghĩ tiêu cực, không có lối thoát. Chồng cho rằng thần kinh tôi có vấn đề, hay suy diễn, điều đó còn làm ảnh hưởng đến công việc và chí tiến thủ của anh. Tôi cũng không muốn thế, đã mua sách về đọc để tĩnh tâm lại nhưng vẫn không thoát ra nổi.

Ảnh minh họa.
Có phải tôi ở nhà trông con lâu quá nên bị thế không? Trước khi sinh, tôi là người năng động, chỉ thích đi làm chứ chưa bao giờ có tư tưởng ở nhà chồng nuôi, vì con nhỏ và xa hai bên nội ngoại nên tôi phải trông con đến giờ. Cộng thêm chưa đi làm nên tôi hay về nội, ngoại chơi lâu, mỗi lần về nội là tôi như bị điên thật, nhà nội quá nhiều chuyện quái gở đau đầu, được cái ông bà quý cháu nên tôi ráng ở lại cho ông bà chơi cùng cháu. Tôi cũng có tính nóng vội, muốn sửa mà không biết làm sao để sửa, rất dễ bị xúc động, dễ bị đả kích. Không hiểu tôi bị sao nữa, bản thân thấy hoang mang vô cùng. Mong được các bạn tư vấn.
Hoa
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.