Chồng tôi có thu nhập 13 triệu đồng mỗi tháng nhưng chỉ đưa tôi 5 triệu đồng để ăn uống, sinh hoạt, nuôi con. Còn lại, anh dùng tiền để chăm sóc cho bản thân. Anh đỏm dáng như trai tân, liên tục mua nước hoa, đầu tư các sản phẩm dưỡng da đắt tiền. Chưa kể, anh cũng thích mua quần áo từ các thương hiệu tốt. Điều này làm tôi bất mãn, đòi chồng đưa thêm nhưng anh không đưa.
Ngoài ra, tôi khá sợ mất chồng vì ngoài việc anh đầu tư diện mạo, thi thoảng anh còn nấu ăn, hay đem khoe trên facebook, được nhiều cô gái khen. Anh cũng giỏi nói những câu êm tai với phụ nữ. Tôi nên làm gì để chồng đưa thêm tiền và bớt lo lắng về các "vệ tinh" xung quanh anh?
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.