Khi Stephanie (sống ở Dallas, Mỹ) là người chiến thắng trong cuộc chạy bộ đầu tiên cô tham gia, chồng của cô, Zach Sturino, đã có cách chúc mừng ý nghĩa hơn cả một tấm huy chương vàng. Ông chồng "lầy lội" đã ghép ảnh vợ vào những khung cảnh khác nhau nhằm đem đến sự hài hước, vui nhộn.
Zach muốn dành món quà đặc biệt này thay cho lời cảm ơn đến vợ vì thời gian qua, cô đã chăm sóc anh bị chấn thương đầu gối. "Stephanie không chỉ lo cho tôi mà còn cả các con, và giành chiến thắng trong cuộc chạy đua cuối tuần trước. Tôi thật biết ơn và tự hào về cô ấy", Zach nói.
Còn Stephanie, nhân vật chính trong những bức ảnh của chồng, chia sẻ với Bored Panda: "Tôi có thời gian tập chạy không liền mạch khoảng 10 năm. Tôi yêu thích hoạt động này giống như một hình thức tập thể dục chứ không hề có ý cạnh tranh".
"Zach luôn ủng hộ tôi và những mục tiêu của tôi", cô nói thêm. "Anh ấy rất vui khi thấy tôi hoàn thành chặng đường chạy 5 km". Trong khi đó, Zach nói anh không ngạc nhiên lúc thấy Stephanie chạm đích đầu tiên.
Sau khi nhìn thấy các bức ảnh được chụp từ cuộc chạy thi, Stephanie nhắn tin cho Zach và nói rằng cô cùng bạn bè đang trêu chọc nhau, họ đã ghép ảnh của cô vào Công viên Jura. Và đó chính là "nguồn cơn" để Zach làm nên những bức ảnh chế hài hước.
Bạn thân của Zach, Seth Cleek, là người đề xuất đăng ảnh lên Reddit và chỉ trong một ngày, những bức ảnh đã có hơn 122.000 lượt thích. Và đây là những bức ảnh "gây bão" mà ông chồng vui tính đã làm tặng vợ!